7. Đại lực của Không tánh

14 Tháng Sáu 200712:00 SA(Xem: 72548)
7. Đại lực của Không tánh

Thứ Tư 5-1-2006 – 12 giờ trưa

Thiên lực là gì? Từ đâu mà có? Làm sao ta có thể nhận được? Bằng cách nào?

Thiên lực ở gần hay xa ta?

Các nguồn lực do đâu mà có? Nhận dễ hay mất dễ?

Lực là gì?


Là sức mạnh.

Tại sao ta phải cầu nguyện cho Thiên lực hỗ trợ ta, hướng dẫn ta, thúc đẩy ta? Mà không phải là chính ta phải NỖ LỰC?

Tâm lực, thân lực, ý lực hòa nhập, kết tụ ta sẽ đi vào nhất nguyên của không tính. Và không tính chính là Đại Lực khởi nguồn của mọi năng lực. Đại Lực là Đại Hồn, là Thiên Tính. Đó chính là Thiên Lực, nhất quán, nguồn khởi của mọi năng lực, mọi thiên tính.

Nếu nắm bắt được điều đó ta không còn hướng ngoại, dù là hướng thượng hay hướng hạ, mà ta là hướng trung, tất. Trung Đạo là con đường ung dung hòa hợp của mọi phe phái hữu thần lẫn vô thần, quốc gia hay cộng sản.

Có đi con đường trung đạo ta mới vãn hồi được một quốc gia có quá nhiều xu hướng chánh trị và bị phân hóa với đầy lòng thù hận.

Việt Nam chỉ có thể giải quyết được khi dùng trung đạo để an dân, nếu không cứ sẽ mãi mãi lội ngược dòng của thế phân hai.

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880