121. Quên tự giúp mình

03 Tháng Bảy 200712:00 SA(Xem: 68504)
121. Quên tự giúp mình

15-11-05 - 12:30 giờ trưa

Thế giới bên ngoài càng động chừng nào, ta càng phải tịnh, phải gia tăng cường độ đi ngược vào bên trong tận cùng tâm thức của mình chừng đó. Vì ta càng gần bên ngoài thì càng bị ảnh hưởng, tâm thần dễ biến chuyển theo sức xoay chuyển của dịch lý.

Trong bất cứ hoàn cảnh nào từ đây phải cố công thực tập ngày đêm theo dõi mình bén gót, đừng để tâm thức phân tán theo mọi diễn biến của thế giới, lẫn cộng đồng, quốc gia mình.

Sự sáng suốt, minh kính đài phải được lau chùi từng giờ từng khắc, đừng để bụi bám vào khỏa lấp ánh hải đăng soi đường cho ta đi đến nơi mà mình đã quyết tâm đi đến. Đó là bến bờ giác ngộ.

Từ đây phải quyết liệt đối với chính mình, không còn yếu đuối để bị ảnh hưởng đã đôi lần suýt đi sai chỉ vì quá xem trọng cái Tôi đầy tự ái, muốn giúp người mà quên tự giúp mình.

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880