28. Phải có nghị lực khi chọn con đường tu (7-12-87)

02 Tháng Mười 200712:00 SA(Xem: 74215)
28. Phải có nghị lực khi chọn con đường tu (7-12-87)

7-12-1987

Tâm hồn ta lúc nào cũng nhẹ nhàng yêu thương thì mọi việc, mọi hậu quả đến với ta dù tốt hay xấu ta đều cảm thấy vẫn nhẹ nhàng, không buồn không giận. Trong mỗi giờ khắc ta hành xử mọi việc với sự chân thật, yêu thương. Khi gặp người tốt thì sẽ có hậu quả tốt. Khi gặp những tâm hồn không trong sạch còn nhiều rắc rối nghiệp quả, hậu quả bất lợi sẽ đến, và ta phải tập nhận mọi hậu quả một cách nhẹ nhàng vui vẻ.

Khi đã quyết tâm làm đúng, nói đúng, viết đúng thì ta cũng phải có quyết tâm chịu đựng mọi kết quả của việc làm, việc nói, việc viết đó. Nếu không thì ta sẽ là một con người không định hướng, không có lối đi.

Người tu không còn đi theo luật ĐỜI nữa mà phải đi theo luật TRỜI, mà luật Trời không thiên vị một ai. Người tu sẽ gặp nhiều thử thách trên con đường tu học thể hiện luật Trời của mình.

Nếu nhứt quyết chọn con đường TU thì phải có nghị lực để chịu đựng và tiến tới hầu thực hiện luật Trời tức thật sự thể hiện Tình Thương và Đạo Đức của mình.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880