122. Hận thù tàn lụn

06 Tháng Mười 200712:00 SA(Xem: 72027)
122. Hận thù tàn lụn
9-5-1995

Sự dịu hiền tươi mát, hòa đồng là thành trì kiên cố để che chở bảo bọc vượt mọi trở lực của làn sóng vô thần.

Chính sự thăm thẳm vi diệu của chương trình phối hợp của ba cõi nhân thiên địa làm việc cho thời kỳ hạ ngươn này mới đủ sức chuyển động toàn diện, hợp nhất toàn diện để đánh bật làn sóng vô thần dữ dội đang hoành hành toàn cõi đất nước Việt Nam tạo mầm mống phát khởi để bao trùm Đông Nam Á châu.

Sức công phá mãnh liệt của làn sóng vô thần tạo ra nhiều xáo trộn, hỗn độn, nhằm dậy khởi các nghiệp chướng ung nhọt lâu đời bị phá tung công phạt triệt tiêu lòng tin tưởng vào các tổ chức đảng phái thành lập chỉ nhằm tạo danh tiếng và quyền lợi cho chính họ mà đã bỏ quên quyền lợi dân tộc trên hết.

Sau khi ngọn lửa hận thù giữa cộng sản và quốc gia bị tàn lụn, người Việt Nam chân chính sẽ tỉnh ngộ biết mình phải làm gì, hướng về đâu và ai là người lãnh đạo.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880