125. Đi vào quần chúng

06 Tháng Mười 200712:00 SA(Xem: 74071)
125. Đi vào quần chúng
26-11-1996  - Thanksgiving (Lễ Tạ Ơn)

Từ đây phải thực tập sống theo sự biến chuyển giữa con người và trời đất.  Phải xóa bỏ mọi thói quen, ý muốn trong mọi hành vi, cử chỉ, hành động ăn nói, nghe, suy nghĩ không theo một thói tập nào. Đi đến đâu là hành xử, ăn uống, ngủ nghỉ theo môi trường và tập tục, thời gian và không gian ở nơi đó.

Phải tập đến, đi với tâm không, không luyến tiếc bịn rịn bất cứ nơi đâu hay người nào. Phải tập thương yêu mọi người và bình đẳng với họ. Không thương hay ghét vì sang hay hèn, tốt hoặc xấu đối với mình. Bị đối xử xấu không buồn, mà được đối xử tốt không vui. Phải trị cho tuyệt óc phán đoán.

Phải chuyển đổi kịp thời, không còn ở một chức vụ của tôn giáo mình mà phải đi vào quần chúng, và hòa với các đảng phái yêu nước. Tóm lại là những người hữu thần không phân biệt nguồn gốc ý thức hệ hay tôn giáo... Những kẻ có tâm hồn đại đồng không phân biệt chủ nghĩa, tôn giáo, chủng tộc, mà chỉ nghĩ đến hai chữ duy nhất là Lạc Hồng.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880