14. Đạo Giả Đưa Đến Nghiệp Quả (2-5-87)

28 Tháng Tám 200712:00 SA(Xem: 72021)
14. Đạo Giả Đưa Đến Nghiệp Quả (2-5-87)

2-5-1987 - 9:45 sáng

Đường Đời là đường gì và đường Đạo là đường gì?

Đường Đời đưa ta đến Nhân Mệnh và đường Đạo đưa ta đến Thiên Mệnh.

Đường Đạo đưa ta đến giải thoát và đường Đời đưa ta đến đau khổ, tạo thêm nghiệp quả.

Khi nghĩ đến việc đời, là còn nghĩ đến cá nhân vị kỷ của mình, từ cá nhân đó ta còn có cái muốn. Cái muốn được che dấu bằng nhiều lý do hình thức, trong
đó có hình thức làm ơn, làm cho người nhưng thật ra nguồn gốc chỉ là cho cá nhân mình hưởng lợi. Hưởng lợi không có nghĩa là vật chất thôi mà còn là tinh thần và lý do tinh thần này là ĐẠO Giả mà rất nhiều người chọn con đường TU mắc phải. Con đường Đạo giả này chỉ tạo thêm nghiệp quả, đi vào Nhân Mệnh chứ không đi vào giải thoát thật sự.

Con đường ĐẠO Thật rất khó khăn. Thật muôn vàn khó khăn không phải chỉ ở thể xác mà còn ở tinh thần, chỉ mình mình biết và chỉ mình mình hiểu được,
và câm lặng chịu đựng một mình mà thôi. Đi vào con đường ĐẠO thật sự phải có một sự can đảm tuyệt đối, một ý chí giải thoát cực kỳ mạnh mẽ, bất chấp khó khăn và gian nan đau khổ, đau đớn nội tâm vẫn không nản chí.

Như thế nào là Đắc Đạo?

Muốn Đắc Đạo phải qua hành trình Học Đạo, Biết Đạo, Hành Đạo rồi mới Đạt Đạo.

Đạt Đạo là phải làm gì?

Phải dùng những kinh nghiệm bản thân mình để chỉ lại cho kẻ khác, và tìm phương pháp hướng dẫn cho kẻ khác biết được con đường đi đến sự giải thoát
này.

Làm sao tìm ra phương pháp?

Trước hết phải THẤY.

Muốn thấy phải hiểu hoàn cảnh và con người trong hoàn cảnh ấy cho tường tận rồi từ đó mới tìm ra phương thức.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880