- NỘI DUNG
- DẪN NHẬP: Độc lập và tự chủ là con đường tự cứu lấy mình
- CHƯƠNG I: TÂM KHÔNG LÀ CÁNH CỬA SÁNG TẠO
- CHƯƠNG II: HÀNH TRÌNH HƯỚNG THƯỢNG
- CHƯƠNG III: GIÁ TRỊ TỪ SỰ ĐỘC LẬP
- CHƯƠNG IV: ĐẠO SẼ PHỤC HƯNG RỰC RỠ
- CHƯƠNG V: PHỤC HƯNG ĐẠO GIÁO DÂN TỘC
- PHỤ LỤC: BỐN DI TÍCH QUAN TRỌNG CỦA ĐỨC PHẬT THẦY TÂY AN
- TINH THẦN CỦA GIÁO LÝ TỨ ÂN VẪN CÒN MÃI
- MỘT SỐ HÌNH ẢNH DI TÍCH
- TÁC GIẢ - TÁC PHẨM
- No Title


Tranh miêu tả lúc Đức Phật Thầy về làng Tòng Sơn, nay là xã Mỹ An Hưng, quận Lấp Vò, tỉnh Sa Đéc, trên quốc lộ từ Cái-Tàu- Thượng đi Bắc Mỹ Thuận.

Tại chánh điện chùa Tòng Sơn , nơi thờ phượng Đức Phật Thầy, ba chữ Đoàn Phật Sư được sơn son thiếp vàng.

Chùa Thới Sơn ở Tịnh Biên, An Giang, do ông Đình Tây lập,có lưu giữ một mớ tóc và các dụng cụ của Phật Thầy cho ông Đình Tây.

Tương truyền Đức Phật Thầy thường đàm đạo trên chiếc “ghe Sáu” với Đức Cố Quản Trần Văn Thành. Ghe này hiện đang được thờ tại Bửu Sơn Tự, tại ấp Long Hạ, xã Kiến An, huyện Chợ Mới, An giang.

Phía sau mộ Đức Phật Thầy Tây An. Ngôi mộ được khỏa bằng mặt đất, không đắp nắm, theo di huấn của Ngài.
Gửi ý kiến của bạn