5. - MỘT VỪNG TRỜI ĐÔNG SẼ RỰC SÁNG

08 Tháng Mười 20206:10 CH(Xem: 1356)
5. - MỘT VỪNG TRỜI ĐÔNG SẼ RỰC SÁNG
27/02/2018 - 9 giờ 30 sáng

Công năng tu tập, trì chí tu hành và phục vụ đạo bất vụ lợi sẽ đưa đến kết quả. Kết quả không chỉ là lời nói suông mà là kết quả của hành động, của việc làm, của tư tưởng nhằm hướng đến sự hữu lợi của cộng đồng chung nhân loại.

Kết quả của việc phục nguyên đạo Pháp sẽ dập tắt tất cả sự tấn công, bội nhọ hay ganh tỵ. Đó là sự bất chiến tự nhiên thành. Một cuộc chiến giữa thiện và ác không cần phải chống đở nhưng bên hiếu chiến sẽ tự tàn lụi, thối lui trước ngọn đuốc từ bi của đạo mầu.

Khi tâm thân ý trụ sẽ nhận chân được điều đó để cho việc sáng tác các tác phẩm đạo được tiếp tục đi sâu vào sự chuyển biến giác ngộ thành tinh thần vị tha bác ái, đại đồng hữu lợi cho tha nhân biết cầu đạo. Như thế mới đúng là phục vụ đạo vì nhân loại chúng sanh. Nếu biết như thế thì phải trì chí, kiên nhẫn, tiếp tục con đường mà mình vạch ra không hề thối chí, không thối lui mà vẫn an nhiên tiến bước không vì một sự tấn công gì mà dừng lại nản chí.

Tâm thân trí luôn trụ lại để sống triền miên trong sự an nhiên tự tại, không bị xao động bởi ngoại cảnh và con người.

Bên ngoài càng xao động, xáo trộn, bên trong ta càng chìm sâu trong nội thức của Kim Cang Thành, ánh sáng của giác ngộ.

Sống kín trong Kim Cang Thành, của giác ngộ thì con đường phục nguyên đạo pháp của ta sẽ có kết quả mỹ mãn.

Kim Cang Thành, Giác Ngộ sẽ đưa đến Phục Nguyên Chánh Pháp. Một vừng trời Đông sẽ rực sáng.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880