1-NỖI LO LẮNG

09 Tháng Tư 201412:00 SA(Xem: 5589)
1-NỖI LO LẮNG

 

17/12/91

Sáng ngày 13-8-1991, tôi thức dậy sớm với một tâm trạng lo lắng. Tôi có một ước vọng từ lâu là được viếng thăm trại tị nạn, và tôi quyết thực hiện điều đó nên mới có chuyến đi này.

 

Mặc dù chú Hai đã hứa là sẽ đưa tôi vào trại được vì chú dắt nhiều người rồi, nhưng cũng có nhiều người ở bên Mỹ “hù” tôi quá. Nào là khó khăn mới vào được, hoặc đến đó chỉ được đứng ngoài nhìn vào. Ai cũng dặn tôi là phải xin giấy phép tại Bangkok và phải có người gởi gấm thì mới được vào, vân vân...

 

Tôi chuẩn bị đủ giấy tờ giới thiệu và định đi xin giấy phép thì chú Hai gạt ngang. Chú nói xin giấy tờ ở Bangkok lâu lắm, mất 5,6 ngày. Chú sẽ dắt tôi xuống xin giấy tờ ở tòa tỉnh. Chỉ cần xin chữ ký là vào được liền.

 

Vào lúc 6 giờ sáng, chú Hai gọi điện thoại cho chúng tôi biết là vị sư mà chúng tôi thỉnh cùng đi vào trại đã hồi vì bận Phật sự. Chú nói “Cô an tâm đi mà, tại cô lo quá nên tôi mới mời sư để vào trại để được dễ dàng hơn. Chứ tôi bảo đảm 99% là đưa cô vào được. Trại Sikiew đóng cửa lâu rồi mới mở lại. Các “đường dây” của tôi bị đứt chứ trại Phanat Nikhom thì tôi xin nói chắc với cô chắc chắn là vào được.”

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
08 Tháng Tư 2014(Xem: 10095)
23 Tháng Tám 2010(Xem: 53796)
25 Tháng Chín 2006(Xem: 30890)
01 Tháng Năm 2006(Xem: 41266)
06 Tháng Tư 2005(Xem: 42226)
06 Tháng Tư 2005(Xem: 48292)
20 Tháng Ba 2005(Xem: 40891)
18 Tháng Ba 2005(Xem: 40645)
17 Tháng Ba 2005(Xem: 42580)
14 Tháng Ba 2005(Xem: 38990)
12 Tháng Ba 2005(Xem: 44467)
26 Tháng Mười Hai 2004(Xem: 39560)
1,863,880