3- NHẬT BẢN

08 Tháng Tư 201412:00 SA(Xem: 5818)
3- NHẬT BẢN

 

Tuy chỉ ghé phi rường Narita của Nhật Bản có một đêm, nhưng nhân dịp này tôi cũng xin tường trình thoáng qua về xứ hoa anh đào cùng độc giả nào chưa viếng xứ này.

 

Nhật Bản gồm một số đảo kế tiếp nhau theo chiều dài của hình vòng cung đối diện với xứ Đại Hàn trong đất liền. Phía bắc có các hòn đảo chính như Hokkaido, kế đến Honshu (nơi có thành phố Tokyo), rồi đến Shokoku và Kyushu (ngang Đại Hàn). Chót hết là các hòn đảo phía nam gọi là Ryukyu Islands, trong đó có đảo Okinawa đã bị Hoa Kỳ chiếm đóng đến 15 tháng 5 năm 1972. Chiều dài nước Nhật là 1735 dặm.

 

Phía bắc nước Nhật hay đông bắc của đảo Hokkaido là biển Okhostsk, kéo dài từ đảo Sakhalin của Nga đến những đảo nhỏ Kurile mà hiện Nhật đang đòi lại, vì Nga đã chiếm đóng từ đệ nhị thế chiến.

 

Phía đông nam của Nhật là biển Thái Bình Dương. Tại hướng này, gần thành phố Tokyo có nhóm quần đảo Southerly Islands.

 

Ở xứ Phù Tang thơ mộng này có tất cả 265 hỏa diệm sơn trong đó có 36 cái đang hoạt động. Những núi lửa đang hoạt động gồm có núi Asana ở giữa đảo Honshu, núi Aso, và Sakurajima ở đảo Kyushu, và núi Mihara ở đảo Oshima. Riêng núi Phú Sĩ đang “ngủ yên.” Núi Phú Sĩ hay Fujiyama và núi Aso là hai hỏa diệm sơn lớn nhất thế giới. Hai nơi này là cảnh rất đẹp được bao quanh bởi nhiều đồng bằng và làng mạc.

 

Cao nguyên Nhật có nhiều rừng và suối nước nóng (onsen). Có rất nhiều khu du lịch và dưỡng bệnh mọc lên nơi đây. Rừng cây và đồi núi chiếm hết 70% diện tích Nhật Bản. Có 16% dùng để trồng trọt. 11% đất để chăn nuôi. Dân Nhật Bản được xếp vào hàng thứ sáu tính về phương diện nước đông dân trên thế giới, với 125 triệu người, nhưng chỉ ở trên 3% diện tích đất nước của họ. Theo dự trù của cơ quan nghiên cứu Nhật Bản thì năm 2000 dân số nước Nhật sẽ lên đến 135 triệu người.

 

Thôi các bạn nhé, mình chỉ nói qua một tí về nước Nhật Bản. Hẹn với các bạn chắc chắn trong một dịp nào khác, tôi sẽ “phúc trình” với các bạn nhiều hơn. Bây giờ, chúng ta cùng lên máy bay để biết tí ti về xứ của các “chú lùn” qua một đêm ngắn ngủi tại xứ Phù Tang. Mình gọi cho vui vậy chứ, bây giờ thì người Nhật không còn lùn nữa, mà cao hơn người Việt Nam mình nhiều vì khi đi học họ đã bị buộc phải uống sửa từ nhỏ và được ăn thức ăn bổ dưỡng.

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
08 Tháng Tư 2014(Xem: 10101)
23 Tháng Tám 2010(Xem: 53800)
25 Tháng Chín 2006(Xem: 30895)
01 Tháng Năm 2006(Xem: 41277)
06 Tháng Tư 2005(Xem: 42235)
06 Tháng Tư 2005(Xem: 48300)
20 Tháng Ba 2005(Xem: 40903)
18 Tháng Ba 2005(Xem: 40654)
17 Tháng Ba 2005(Xem: 42589)
14 Tháng Ba 2005(Xem: 38997)
12 Tháng Ba 2005(Xem: 44474)
26 Tháng Mười Hai 2004(Xem: 39569)
1,863,880