KIM CANG THÀNH CỦA VIỆT NAM THỜI ĐẠI MỚI

07 Tháng Mười Hai 202311:57 SA(Xem: 468)
KIM CANG THÀNH CỦA VIỆT NAM THỜI ĐẠI MỚI

tuoitrephatgiaohoahao.com_ 2012_07

Nguyễn Huỳnh Mai

(Trích  quyển Tâm Đạo Dân Tộc Việt, sắp xuất bản 2024)

Phương thức nào giúp ta “hành định”, “tâm không” trong mọi tác động của đời sống?

Trước nhất ta phải biết sử dụng toàn khả năng của bộ máy người một cách chính xác để ghi nhận rõ âm thanh sắc tướng. Khi nhận rõ sẽ tự nhiên thấy biết rõ mọi việc xảy ra, biết rõ mọi người khi ta tiếp xúc với hành động, lời nói, tình trạng tâm lý của họ.

Chỉ khi “định” ta mới biết ta biết người một cách chính xác không qua sự đoán mò chủ quan. Có nhiều người nghĩ một đàng làm một nẻo. Họ vui vẻ, nói cười với ta nhưng lại đang ghét ta. Ngược lại, cũng có người gặp ta bề ngoài có vẻ lạnh nhạt, lơ là, nhưng trong thâm tâm lại rất quý mến ta.

Chỉ khi nào ta không còn dùng khối óc đen tàng trữ tồn đọng trong óc ta không gột rửa được, thì mô ni châu của ta mới được hé mở, trưởng thành và tỏa dần hào quang. Mô ni châu là hào quang của giác ngộ, còn được gọi là Kim Cang.

Người giác ngộ cần sống toàn thời gian trong thể “định” và nhất quyết không rời khỏi Kim Cang Thành chứa đầy ánh sáng từ bi.

Ta có thể vừa sống chốn trần gian đầy hỉ nộ ái ố thất tình lục dục này, vừa sống trong Kim Cang Thành được không?

 - Được và không.

- Được, nếu ta không còn dựa vào giác quan và cảm quan, không còn bị lục giác của ảo giác hay lục căn lục trần hoành hành. Nếu ta biết sử dụng lục giác và tứ chi đúng chỗ. Nếu ta biết tập trung tâm thân ý vào thể định để không còn chủ quan và thành kiến.

- Không, nếu ta hoàn toàn để lục giác, lục căn lục trần làm chủ và điều hành cuộc đời ta. Ta nói, ta làm theo thành kiến chủ quan. Ta đưa cuộc đời ta theo con đường mà người khác chọn dùm ta, hay bị lệ thuộc vào cảm tính của người khác. Ta sống như một con ốc mượn hồn. Ta đi đứng nằm ngồi theo sự chủ trì và điều hành của những tình cảm hỉ nộ ái ố, đầy tham vọng, sân si.

Ta hãy mau thức tỉnh, giác ngộ, tẩy sạch ma vương ám chướng, tiêu trừ những kỳ thị do ngoại bang áp đặt cố ý biến ta thành những con bù nhìn quên đi tình anh em huyết thống một nhà. Hãy mau san sẻ sự giác ngộ, chia sẻ những gì mình đã thấy biết sau khi tỉnh thức thoát khỏi cơn ác mộng do các ngoại bang gây nên cho dân tộc ta

Hãy tỉnh ngộ để cùng nhau chia cơm sẻ áo, xoa dịu nhau cho lành những vết thương rướm máu, những vết sẹo sâu lâu lành. Hãy giác ngộ để dìu nhau bước vào Kim Cang Thành của Việt Nam Thời Đại Mới.

tuoitrephatgiaohoahao.com_ 2012_16

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
13 Tháng Sáu 201212:00 SA(Xem: 14589)
"Ngày nào mà tâm bình đẳng chưa đạt được, thì sự phục vụ đạo pháp giống như ta đứng dưới chân núi mà nhìn lên đỉnh núi. Muốn bước lên đỉnh núi ta phải trút bỏ những cục đá đang đeo trên người. Những tham sân si hỉ nộ ái ố. Núi non hiểm trở cao vòi vọi, muốn tiến lên thân tâm ta phải nhẹ nhàng thì ta mới không trèo lên té xuống. Đá càng nhiều càng nặng, ta càng té nặng té đau. Có khi rớt vào vực sâu thẳm khó vượt lên trở lại chân núi."
05 Tháng Sáu 201212:00 SA(Xem: 13854)
"Muốn hành đạo thật sự ta phải chấp nhận "những cái không muốn xảy ra" xảy ra để học hỏi những khó khăn, biến động, để cái thức học hỏi. Học hỏi những gì chưa được khám phá về ta để phát triển toàn vẹn con người ta trong những giây phút bất biến."
05 Tháng Sáu 201212:00 SA(Xem: 14124)
"Khi ta còn nhìn, nghe, thấy với nhận xét, thấy hay thấy dở, thấy sai thấy đúng, là đầu óc còn suy luận, so đo, cân nhắc, thương ghét còn, và chính những điều này đã làm tâm ta náo loạn, tạo ra những cử chỉ, hành động và lời nói tạo nhân quả và nghiệp lực."
05 Tháng Sáu 201212:00 SA(Xem: 13667)
"Ta sống cho đời sống của mình hay sống như thế nào để mọi người hài lòng ca tụng? Nếu muốn được ca tụng ta hãy tiếp tục làm xác chết."
05 Tháng Sáu 201212:00 SA(Xem: 14200)
"Tôi cầu nguyện Ơn Trên cho ngọn bút yếu mềm của tôi có thêm năng lực để phục vụ Quê hương, Đạo pháp, cùng góp sức với đồng bào, đồng đạo phục vụ dân tộc Việt Nam, để lại được sống những ngày thanh bình hòa lạc, trên đất nước thân yêu... "
1,863,880