20- Sự Tồn Vong Của Dân Tộc

12 Tháng Ba 200712:00 SA(Xem: 13284)
20-  Sự Tồn Vong Của Dân Tộc

Sau khi Đức Hồng Y Roger Etchagarey, chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình đọc diễn văn khai mạc thì buổi lễ cầu nguyện bắt đầu. Các phái đoàn lần lượt xếp dọn bàn thờ cho phù hợp với tôn giáo của mình trước khi làm lễ.

Đứng nhìn quý đạo hữu Cao Đài trang trọng làm lễ trước thánh tượng Thiên Nhãn, lòng tôi chợt se thắt khi nghĩ đến bao nhiêu tín đồ trung kiên của Cao Đài và Phật Giáo Hòa Hảo đã âm thầm hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ tổ quốc và đạo pháp.

Tôi thành tâm cầu nguyện Ơn Trên cho những vết thương rỉ máu được xoa dịu, hàn gắn trong ngày trọng đại thiêng liêng này, và mọi người cùng mở rộng tình thương để cùng nhìn về một điểm. Đó là sự tồn vong của dân tộc.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
08 Tháng Tư 2014(Xem: 10024)
23 Tháng Tám 2010(Xem: 53724)
25 Tháng Chín 2006(Xem: 30808)
01 Tháng Năm 2006(Xem: 41182)
06 Tháng Tư 2005(Xem: 42128)
06 Tháng Tư 2005(Xem: 48152)
20 Tháng Ba 2005(Xem: 40796)
18 Tháng Ba 2005(Xem: 40545)
17 Tháng Ba 2005(Xem: 42478)
14 Tháng Ba 2005(Xem: 38906)
12 Tháng Ba 2005(Xem: 44347)
26 Tháng Mười Hai 2004(Xem: 39464)
1,863,880