12-VIẾNG TRẠI SIKIEW MIỀN BẮC THÁI LAN

09 Tháng Tư 201412:00 SA(Xem: 5417)
12-VIẾNG TRẠI SIKIEW MIỀN BẮC THÁI LAN

 

Có lẽ không bao giờ tôi quên những giây phút gặp gỡ chớp nhoáng các ông Võ Thái Lộc, Hội Trưởng Ban Đại Diện PGHH tại trại Sikiew, ông Lê văn Nho, cố vấn Ban Đại Diện và ký giả Hồ Ông qua hàng rào kẽm gai của trại Sikew vào ngày 14-8-1991.

 

Hôm đó chú Hai, người dẫn đường và các tên lính gác cổng đồng ý giá cả cho chúng lôi lẽn vào. Chúng tôi ngồi chờ ở quán nước ngang cửa trại Sikiew. Lúc ông Trưởng trại người Thái đi tuần hành xong, lính gác cổng ra dấu hé cửa cho hai đứa tôi chạy vào.

 

Sau hàng rào kẽm gai dày đặc, hai đồng đạo và ký giả Hồ Ông phải ngồi núp dưới đất, cạnh các luống rau thơm. Cả ba đều có nụ cười buồn. Hai bên ngoài và bên trong hàng rào kẻm gai đều cảm thấy bối rối và lung túng trước hoàn cảnh nghiệt ngã này. Đồng đạo Hội trưởng Lộc vừa nói chuyện với tôi, tay ông tần mần những lá rau quế được trồng dọc theo hàng rào.

 

Lần đầu chưa kịp nói chuyện với các ông, hai đứa chúng tôi đã bị đuổi ra vì lính canh thấy ông Trưởng trại đi tới. Lần sau hai đứa mang theo hai máy chụp hình. Ông xã tôi bị xúc động mạnh, mắt đỏ khi thấy các ông bị đối xử như tù nhân.



Sau những giây phút ngắn ngủi được trò chuyện với các ông. Chúng tôi trở ra quán nước tìm cách đút lót thêm tiền và thuốc lá để được gởi thùng đồ đem từ Mỹ vào trại.

 

Sau khi gởi được trái cây, nhan đèn, kinh giảng, sách giáo lý lịch sử PGHH, tự điển, báo Việt Nam và băng Anh ngữ cũng như lạp xưởng gà quay vào trại xong, hai đứa vẫn còn tiếc là chưa được vào hội quán PGHH lạy Phật, nên cố ở lại tìm cách xin vào.

 

Đến bảy giờ tối, khi ông Phó trại ra quán nước, chúng tôi nhờ chú Hai mang rượu Pháp đến mời và đãi họ ăn. Tôi hết sức năn nỉ ông Phó trưởng trại, nhưng ông nói nếu muốn vào thì phải trở về Bangkok cách đó 300 cây số để xin giấy phép. Vừa đãi họ ăn uống vừa năn nỉ đến 8.30 giờ tối, không được cho vào nên mọi người đành ra về.

 

 Điều an ủi là chúng tôi đã chuyển được một số quà cho đồng đạo và sách dạy Việt ngữ của thầy Thích Thiện Dũng cho các đồng đạo dạy cho các em nhỏ trong trại.

 

Tình trạng tinh thần của người tỵ nạn tại đây rất hoang mang, căng thẳng, lo lắng. Thuốc men thiếu thốn. Mỗi bệnh nhân ghi tên hai ngày mới được khám. Những người vừa chuyển từ trại Phanat Nikhom qua Sikiew phần nhiều bị lạ nước và khí hậu miền bắc nên bị tiêu chảy, cảm cúm liên miên. Được biết thuốc men do thân nhân gởi vào đều bị tịch thu vì sợ họ tự tử. Nếu muốn giúp thân nhân thì chỉ đuọc gởi tiền vào để người trong trại mua thuốc tại Thái Lan.

 

Quanh trại Sikiew là hàng rào gạch cao rất kiên cố, bên trên có rào thêm dây kẽm gai. Theo ký giả Hồ Ông, thì vì trước đó có một bà sau khi thăm chồng đã tổ chức cho ông ta trốn thoát. Tình trạng viếng thăm càng khó khăn hơn sau khi có một tổ chức ở hải ngoại loan báo rằng các quân nhân trong trại đã tổ chức ngày quân lực trọng thể để đón mừng Chánh phủ Lâm thời tại hải ngoại của họ.

 

Hiện tại số người tỵ nạn tại đây đã lên đến gần 10 ngàn người, sống chen chúc, chật hẹp. Rất nhiều cựu quân nhân mặc dù đã phục vụ nhiều năm trong quân đội VNCH và bị đi học tập cả 10 năm vẫn bị đánh rớt thanh lọc.

 

Một cựu quân nhân biết tôi là nhà báo,ông đã nhắn nhủ với tôi qua hàng rào dày đặc của trại Sikiew:

 

“Xin đồng bào tỵ nạn hải ngoại đừng quên chúng tôi, những người từng một thời cầm súng bảo vệ sự tự do cho quê hương Việt Nam.”

 

Trên đường về tôi phải nằm băng sau xe vì bệnh khá nặng. Xe chạy nhanh và dằn nhiều vì ổ gà. Ớn nhất là mỗi khi xe đò qua mặt, xe chú hai phải ép sát vào lề. Tôi cứ phó mặc cho số mệnh. Tôi không rời bỏ ý nghĩ sẽ trở lại Sikiew lần nữa và phải vào được bên trong hành rào…

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
08 Tháng Tư 2014(Xem: 10094)
23 Tháng Tám 2010(Xem: 53791)
25 Tháng Chín 2006(Xem: 30890)
01 Tháng Năm 2006(Xem: 41262)
06 Tháng Tư 2005(Xem: 42219)
06 Tháng Tư 2005(Xem: 48281)
20 Tháng Ba 2005(Xem: 40887)
18 Tháng Ba 2005(Xem: 40640)
17 Tháng Ba 2005(Xem: 42575)
14 Tháng Ba 2005(Xem: 38983)
12 Tháng Ba 2005(Xem: 44453)
26 Tháng Mười Hai 2004(Xem: 39553)
1,863,880