8-TỈNH CHONBURI

09 Tháng Tư 201412:00 SA(Xem: 5615)
8-TỈNH CHONBURI

 

Chú Hai dắt chúng tôi đi ăn trưa trong một tiệm ăn Thái Tàu. Tiệm này rất rộng, khách vào ăn tấp nập. Tất cả các món ăn đều được đựng trong một cái thố bằng sành nhỏ mang đi hấp nóng. Có những món như hủ hoa hầm, sườn hầm, vân vân... Cũng như những tiệm khác tại Thái Lan, tiệm này có bán gà vịt quay hay luộc.

 

Người Thái không chặt vịt hay gà mà lóc thịt rồi thái thật mỏng ăn với cơm hoặc để trên mì hay hủ tiếu. Phần nhiều đều bán trong tô nhỏ nên ít ai ăn có một tô. Khác với các dĩa thịt gà thịt vịt được xếp vun lên như bên Mỹ, tại Thái Lan các quán ăn xếp các lát thịt khéo léo trên dĩa oval nhỏ, thịt nằm sát mặt dĩa, có khi nhìn thoáng qua không thấy thịt đâu cả.

 

Sau khi cơm nước xong, chú Hai dắt chúng tôi đi mua vài thứ rượu ở khu shopping lớn của Chonburi. Nhìn The Forum Plaza, Mister Donut, các tiệm quần áo, chợ supermarket, tôi không ngờ gần trại tị nạn mà lại có một thành phố văn minh như vậy. Đường phố tại đây cũng đầy xe nhất là xe đò lớn làm kẹt đường kinh khủng.

 

Khi vào Forum Plaza, tôi chụp vài tấm ảnh kỷ niệm thì có ngay mấy ông an ninh nổi (mặc sắc phục) lẫn an ninh chìm (mặc thường phục) nhất định tịch thu máy chụp hình của tôi. Chú Hai giận quá lên trình “xếp lớn.” Sau cùng họ phải xin lỗi vì không có để bảng cấm. Nếu tôi đi một mình mà không biết tiếng Thái thì chắc chắn mất máy chụp hình rồi.

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
08 Tháng Tư 2014(Xem: 10080)
23 Tháng Tám 2010(Xem: 53778)
25 Tháng Chín 2006(Xem: 30870)
01 Tháng Năm 2006(Xem: 41251)
06 Tháng Tư 2005(Xem: 42205)
06 Tháng Tư 2005(Xem: 48263)
20 Tháng Ba 2005(Xem: 40874)
18 Tháng Ba 2005(Xem: 40625)
17 Tháng Ba 2005(Xem: 42562)
14 Tháng Ba 2005(Xem: 38969)
12 Tháng Ba 2005(Xem: 44436)
26 Tháng Mười Hai 2004(Xem: 39541)
1,863,880