4- THÁP CAO NHẤT THÁI LAN

09 Tháng Tư 201412:00 SA(Xem: 5583)
4- THÁP CAO NHẤT THÁI LAN

 

Chúng tôi đến tháp cao nhất Thái Lan thì trời mưa lâm râm nhưng rất nóng và ẩm. Mọi người đều mồ hôi nhể nhại. Chúng tôi mua dừa tươi để giải khát và gà nướng xỏ xâu ướp với... ớt để ăn với xôi cho đỡ đói.

 

Ở đây hay tại các hàng quán bình dân Thái Lan khác, tất cả các nhà vệ sinh của họ đều giống hệt... bên Việt Nam ngày xưa. Tức nhà cầu trệt có hai hồ nước, một hồ lớn và một hồ nhỏ với lon hay tô nylon múc nước. Trước nhà vệ sinh luôn luôn có người ngồi bán giấy mỏng Kleenex để trong các bao nylon nhỏ.

 

Trước khi lên tháp chuông lễ Phật, ai cũng đều mua đèn cầy, một bó hoa sen có kèm một tép nhang, và những nén vàng thật mỏng. Cũng như mọi người, trước khi lễ Phật, tôi bắt chước dán mấy lát vàng thật mỏng lên tượng Phật. Người Thái Lan rất sùng đạo nên các pho tượng đầy vàng cũng không có ai ăn cắp.

 

Chú Hai cho biết ở Thái Lan có 4000 ngôi chùa và khoảng 200.000 nhà sư. Sinh hoạt văn hóa, tôn giáo, xã hội, và giáo dục phần lớn đều quy tụ ở chùa. Đám cưới, đám tang, cũng làm ở chùa. Có chuyện xử kiện cũng kéo nhau ra chùa nói nhờ sư giải quyết. Hầu hết trường học đều ở cạnh chùa và do các nhà sư tô chức.

 

Phần lớn các ông Tướng đều học một thầy nên khi có xung đột các thầy khuyên là êm cả. Chú Hai nói tại Thái Lan có nhiều đảng nhưng đạo thì thống nhất. Đàn ông Thái phải tu ba tháng để học phong tục, học cách ở đời, và cách cư xử giữa vợ chồng và tránh các nghề bất chính, vân vân...

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
08 Tháng Tư 2014(Xem: 10078)
23 Tháng Tám 2010(Xem: 53777)
25 Tháng Chín 2006(Xem: 30870)
01 Tháng Năm 2006(Xem: 41251)
06 Tháng Tư 2005(Xem: 42205)
06 Tháng Tư 2005(Xem: 48263)
20 Tháng Ba 2005(Xem: 40874)
18 Tháng Ba 2005(Xem: 40623)
17 Tháng Ba 2005(Xem: 42562)
14 Tháng Ba 2005(Xem: 38969)
12 Tháng Ba 2005(Xem: 44436)
26 Tháng Mười Hai 2004(Xem: 39539)
1,863,880