3-CHỢ NỔI FLOATING MARKET

09 Tháng Tư 201412:00 SA(Xem: 5388)
3-CHỢ NỔI FLOATING MARKET

 

Chợ Nổi cách Bangkok 100 cây số ở tỉnh Dannern Saduak Ratchaburi. Đường vào Chợ Nổi có trồng nhiều hoa ti-gôn làm tôi nhớ các con đường ở Sàigòn. Lúc còn nhỏ mỗi khi tan học tôi đi bộ về nhà thường hái hoa ti gôn ép vào tập. Có nhiều lúc mê hái hoa nở đầy hàng rào các biệt thự bị chó sủa giật cả mình.

 

Trên bờ khu Chợ Nổi có nhà lồng thật lớn bán rất nhiều đồ kỷ niệm. Nào là nón, tranh, quạt, bóp, quần áo bằng tơ lụa, đủ loại đủ màu sắc. Tôi định mua cái gì chú Hai cũng bảo đừng mua mắc lắm. Để về Bangkok chú sẽ dắt ra chợ mua rẻ hơn. Chú nói đến Chợ Nổi phải ăn hủ tiếu Nam Vang rất đặc biệt. Chú dắt chúng tôi xuống bến, ngồi cạnh bờ sông gọi cho mỗi người một tô hủ tiếu. Cô bán hàng bóc hủ tiếu, thịt, múc thịt bầm, nước lèo không ngơi tay. Người Thái Lan thích ăn ngọt nên tô nào cô cũng không quên bỏ thêm một muỗng đường hay bột ngọt .

 

Hủ tiếu ở đây ngon thật mà tô lại nhỏ nên ai cũng ăn tới... hai tô. Cô bán hủ tiếu ngồi trên xuồng để bán còn con cô thì lại rửa tô ở trên bờ. Công việc của cô bé chỉ có rửa tô, đũa và muỗng mà rửa hoài không xong vì khách ăn hủ tiếu đông quá.

 

Theo chú Hai thì vùng này trước kia người Thái đi lại giao thương bằng xuồng. Chính quyền Thái Lan thấy chợ này đặc biệt nên khai thác để thu hút khách du lịch.

 

Cũng như mọi người khác khi đến đây, chú Hai mướn một chiếc đò máy chở chúng tôi đi theo con lạch vòng vòng khu này để xem nhà cửa và cách sống của dân Thái ở vùng này.

 

Tất cả ven sông đều có gắn số nhà và mặt tiền quay ra bờ sông. Người đi phát thơ đi về bằng xuồng. Các bà các cô Thái đi chợ bằng xuồng. Dọc theo bờ sông có nhiều quán chạp phô, quán nước, tiệm tạp hóa, tiệm gạo, tiệm ăn, có cả trạm xăng. Trên mặt nước thì xuồng lớn xuồng nhỏ, kẻ bán rau, người bán trái cây bơi tới bơi lui trông thật nhộn nhịp.

 

Trong lúc ngồi trên xuồng máy chúng tôi được dịp ngắm nhiều cảnh rất giống quê nhà bên Việt Nam. Các ông các bà quấn khăn choàng tắm, hoặc mặc luôn quần áo, kẻ ngồi dưới nước, người đứng trên sàn nhà tắm gội, múc nước xối ào ào rất ư là thoải mái.

Chúng tôi bất ngờ gặp phải một cu tí Thái Lan khoảng bảy tuổi ở truồng như nhộng đưa mông ra... sản xuất rất là tự nhiên và... mát mẻ.

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
08 Tháng Tư 2014(Xem: 10025)
23 Tháng Tám 2010(Xem: 53724)
25 Tháng Chín 2006(Xem: 30808)
01 Tháng Năm 2006(Xem: 41183)
06 Tháng Tư 2005(Xem: 42134)
06 Tháng Tư 2005(Xem: 48155)
20 Tháng Ba 2005(Xem: 40796)
18 Tháng Ba 2005(Xem: 40547)
17 Tháng Ba 2005(Xem: 42478)
14 Tháng Ba 2005(Xem: 38908)
12 Tháng Ba 2005(Xem: 44347)
26 Tháng Mười Hai 2004(Xem: 39466)
1,863,880