1-THỦ ĐÔ BANGKOK

08 Tháng Tư 201412:00 SA(Xem: 6210)
1-THỦ ĐÔ BANGKOK


Đọc cái tựa là bạn biết tôi đang ở đâu rồi. Vâng, tôi đang ở Bangkok, Thái Lan. Ngồi viết cho bạn trong phòng ngủ mà tai tôi nghe tiếng xe hơi, xe lam, xe bus, xe honda chạy um sùm ngoài đường, y chang như ở Sàigòn.


Phòng vợ chồng tôi ở lầu hai của khách sạn nằm trên đường Pradipat. Bạn có biết chúng tôi đã dọn phòng mấy lần rồi không? Để tôi từ từ kể cho bạn nghe nhé. Bây giờ thì trên bàn tôi có một... bịch chuối nướng, loại chuối mới chín, ép dẹp rồi xỏ xâu nướng than. Món này tôi hay ăn ở Cao Miên lắm.


Ở Cao Miên ngoài cách thoa muối lên trái chuối và đè bẹp trước khi nướng, họ còn chế thêm nước dừa với mỡ hành lên nữa, ngon lắm bạn ạ. Bịch măng cụt thì tôi đã ăn hết rồi, vì vỏ nó nặng nên nửa ký chỉ có 6 trái thôi. Trong tủ lạnh tôi còn có chôm chôm, táo tàu, loại táo lớn có rất nhiều ở Battambang bên xứ Miên. Tôi mua ăn để nhớ Cao Miên, quê hương thứ hai của tôi lúc tôi đi viếng Đế Thiên Đế Thích năm 12 tuổi.


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
08 Tháng Tư 2014(Xem: 10095)
23 Tháng Tám 2010(Xem: 53795)
25 Tháng Chín 2006(Xem: 30890)
01 Tháng Năm 2006(Xem: 41266)
06 Tháng Tư 2005(Xem: 42226)
06 Tháng Tư 2005(Xem: 48290)
20 Tháng Ba 2005(Xem: 40890)
18 Tháng Ba 2005(Xem: 40643)
17 Tháng Ba 2005(Xem: 42580)
14 Tháng Ba 2005(Xem: 38988)
12 Tháng Ba 2005(Xem: 44467)
26 Tháng Mười Hai 2004(Xem: 39560)
1,863,880