3. Buổi Đại Nhạc Hội Cho Người Việt Tị Nạn Tại Manila

29 Tháng Chín 200412:00 SA(Xem: 17634)
3. Buổi Đại Nhạc Hội Cho Người Việt Tị Nạn Tại Manila
633800587138125000


Hội trường Makati Sport Club đông nghẹt cả ngàn người


1 giờ 30 khuya, ngày 14-10-2003, nhà ngủ Copacabana, Manila.

Chương trình văn nghệ tại hội trường giờ này sắp kết thúc. Người Việt tại Phi lai trở về nếp sống cũ. Có lẽ cả phái đoàn cũng như tôi, đã trải qua một ngày vui buồn lẫn lộn. Miệng cười, nhưng trong lòng thì đau xót. Vui vì có cơ hội sang Phi thăm những đồng hương kém may mắn hơn mình. Buồn vì thấy mình quá nhỏ bé trước hoàn cảnh mà đồng bào mình phải gánh chịu. Những cái nắm tay, những nụ cười nở vội đi cùng với khóe mắt long lanh mọng nước mắt. Riêng các anh trong phái đoàn thì khuôn mặt cố đanh lại, xây mặt đi để người khác không thấy đôi mắt đỏ ao của mình.

 

Trưa nay, khi bước ra khỏi phi trường Manila, chúng tôi nhìn thấy ngay biểu ngữ chào mừng Phái Đoàn Nghệ Sĩ, Luật Sư, Phóng Viên và Đại Diện Cộng Đồng Đến Từ Hoa Kỳ. Mấy trăm khuôn mặt rạng rỡ, những bó hoa, những vòng tay ôm chặt nhau của những người dù chưa từng quen nhưng tim cùng hòa đập trong những giây phút cảm thông cho thân phận kẻ trước người sau đã bỏ nước ra đi.

 

Cả phái đoàn 30 người được đưa về văn phòng tại khu Metro Manila. Mọi người chen chúc nhau . Các phóng viên chụp hình, quay phim. Luật sư Trịnh Hội cười luôn miệng. Anh giới thiệu mọi người làm việc trong văn phòng như 2 chị em cô Linh Liễu, Quân và ông Trịnh Chỉnh, ba của Hội đến từ Úc Châu. Căn phòng kế bên dùng làm nhà bếp lẫn phòng ăn rộïn rịp kẻ ra người vào, chen chúc nhau ngồi ngay dưới sàn nhà cùng ăn bữa cơm chung đầu tiên đầy tình người tại xứ lạ.

 

633800587438906250Các thiện nguyện viên đang làm việc trong văn phòng tại khu Metro Manila

Buổi tối các anh thiện nguyện viên thay phiên nhau rước chúng tôi đến rạp hát. Tôi không ngờ người Việt tại Phi còn đông quá như vậy. Hội trường Makati Sport Club đông nghẹt cả ngàn người. Các hành lang bên ngoài đầy những thanh niên nam nữ đứng uống nước hay ăn bánh mì do ban tổ chức khoản đãi. Tôi đi tới đi lui, rồi đi vòng vòng hoài trong hội trường. Trong lòng nao nao xúc động. Hết nhìn các người già, đến các bà, các cô gái còn trẻ, rồi các em bé sanh ra tại Phi. Mọi người say sưa nghe nhạc. Họ vui vì được gặp tận mặt các ca nhạc sĩ mà họ hằng ái mộ. Họ mừng vì tại hải ngoại còn có người nhớ đế họ.

Luật Sư Trịnh Hội lên giới thiệu 2 vị khách quý là Đức Ông Tài và cố vấn an ninh Phi ông Roilo Golez. Ông Roilo Golez nói: " Tôi huy vọng ước mơ của các bạn sẽ thành sự thật là được đi các nước Úc, Mỹ ... để cuộc sống được tốt đẹp hơn." Mặc dù đang bận rộn về vấn đề an ninh quốc gia, chuẩn bị cho tổng thống Bush qua Phi vào ngày 18-10-03 sắp đến, ông cũng đến dự gần 2 tiếng đồng hồ. Ông là người đã viết thư giới thiệu LS Trịnh Hội với chánh phủ Úc và giúp cho văn phòng Người Vyết Còn Lại (NVCL) được hoạt động. Riêng Đức Ông Tài tâm sự: " Chúng ta là người Việt Nam, nên đoàn kết và giúp nhau đạt được ý nguyện. Nếu đoàn kết sẽ vượt được mọi khó khăn".

Nhạc sĩ Trung Nghĩa và ban nhạc Phi bắt đầu sau khi LS Trịnh Hội và Ban Đại Diện Cộng Đồng tại Phi tường trình về việc gây quỹ vừa qua tại Mỹ, và thông báo các luật sư và một số ca sĩ đã tự túc chuyến đi. Ca sĩ Công Thành và Kỳ Duyên làm MC . Lynn và Công Thành , Thành Lễ, Như Quỳnh, Bằng Kiều, Thanh Hà, Ngụy Vũ, Trúc Linh làm cho không khí sôi động vui nhộn giúp cho đồng bào tạm quên những nỗi lo lắng hàng ngày tại đất Phi.

 

633800587272031250Tuy mới đến nhưng tôi cũng được tiếp xúc nhiều người như Ngyễn Bảo ở Phi 14 năm, Trần Quốc Bình 14 năm. Nguyễn Văn Thắng qua 13 tuổi, nay đã 26 tuổi, Nguyễn Văn Quốc.... Qua họ tôi được biết người Việt tại Phi phần nhiều đi bán dạo. Nếu có đi học thì bằng cắp cũng không hữu dụng. Nếu bị cướp bóc hay bị đụng xe thì luật pháp Phi cũng không bảo vệ.

Trên 2000 người Việt rải ra ở khắp các thành phố và hải đảo xa xôi. Chúng tôi được gặp một số người trong 30 vị đại diện vùng. Riêng Ban Chấp Hành gồm 5 người . Chủ tịch là anh Hà Thế Thành, Phó chủ tịch Nguyễn Văn Huyên, Thơ ký Nguyễn Trần Hào, Thủ quỹ Phạm Đức Nhuận và Cố vấn Lâm Kim Tài.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
08 Tháng Tư 2014(Xem: 10023)
23 Tháng Tám 2010(Xem: 53723)
25 Tháng Chín 2006(Xem: 30808)
01 Tháng Năm 2006(Xem: 41182)
06 Tháng Tư 2005(Xem: 42128)
06 Tháng Tư 2005(Xem: 48152)
20 Tháng Ba 2005(Xem: 40795)
18 Tháng Ba 2005(Xem: 40543)
17 Tháng Ba 2005(Xem: 42478)
14 Tháng Ba 2005(Xem: 38906)
12 Tháng Ba 2005(Xem: 44347)
26 Tháng Mười Hai 2004(Xem: 39463)
1,863,880