Tiền Tệ Việt Nam: Lộn Xộn

30 Tháng Tư 200612:00 SA(Xem: 20357)
Tiền Tệ Việt Nam: Lộn Xộn
Người đàn bà Anh rất vui tính còn cho chúng tôi biết thêm, tại Hà nội bà đã đổi tiền với giá chính thức là 1 đô la được 11 đồng. Bà cười nói:

“Tiền tệ tại Việt Nam thật lộn xộn. Tại một khách sạn ở Hà nội, họ biểu tôi mua một chai bia với giá 40 đồng, nhưng nếu tôi đưa 1 đô la thì họ cũng ‘OK’. Tại khách sạn ở Sàigòn thì tôi đổi 1 đô la được 50 đồng. Một ông ký giả người Úc nói với tôi là nhờ người dẫn đường của ông đổi chợ đen 1 đô la được 140 đồng. Một người khác mà tôi gặp ở phi trường lại đổi 1 đô la được đến 180 đồng. Tại Việt Nam, nếu tôi bán một gói thuốc lá Anh tôi sẽ được 225 đồng, và một điếu thuốc ngoại quốc tôi có thể bán 20 đồng.”

Bà cho biết tại Sàigòn có bán đủ thứ sản phẩm ngoại quốc, nhưng ở Hà nội thì quần áo Tây phương, thuốc men, thuốc gội đầu, v.v... rất hiếm. Cảm  tưởng chung của bà là cuộc sống tại Việt Nam khá khó khăn vì nhiều người nghèo. Khi được hỏi bà có dự tính khi nào trở lại Việt Nam nữa không, bà cười to:

“Để tôi lấy lại sức sau chuyến đi này đã!”
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
29 Tháng Chín 2004(Xem: 40951)
1,863,880