14- Đi dễ khó về

09 Tháng Bảy 200612:00 SA(Xem: 17895)
14- Đi dễ khó về

Lúc nào từ Mễ Tây Cơ về qua biên giới bằng đường bộ bạn cũng phải gặp nạn kẹt xe, dù cho có rất nhiều cổng để đi qua, chỉ trừ khi bạn đâu xe bên kia biên giới và đi bộ qua cầu để vào Mễ. Khi ra về sau khi đến biên giới bạn lại lội bộ ra để lấy xe.

Khi ngồi trong xe nhìn ra bạn sẽ được rất nhiều người mời mua hàng. Một chiếc võng to đan khá đẹp giá 27 đồng. Tôi không muốn mua nhưng ông bán hàng cứ nài nỉ mãi, tôi trả 10 đồng cho vui. Vậy mà lúc sắp đến cổng xét giấy, ông ta chỉ bán có 12 đồng. Tôi mua cho ông mà trong lòng xốn xang không biết ông có lời hay không?

Đi vào Tijuana thì dễ, nhưng khi ra về bạn thường phải trình bằng lái xe, hoặc giấy chiếu khán. Tuy cổng có kiểm soát bằng điện toán và nhân viên xem giấy tờ, vậy mà không hiểu sao khi xe qua khỏi biên giới một đoạn, chúng tôi gặp hai anh Mễ vừa chạy vừa thở, mặt mày xanh, mắt mũi láo liên. Đằng trước, bên lề đường, đã có hai chiếc xe đậu chờ sẵn.

Sáng thứ Bảy hôm đó, những người Trung hoa trên ba chiếc tàu đậu ngoài khơi Ensenada được chở về xứ bằng đường hàng không.

 

4-8-1993

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
08 Tháng Tư 2014(Xem: 10071)
23 Tháng Tám 2010(Xem: 53768)
25 Tháng Chín 2006(Xem: 30855)
01 Tháng Năm 2006(Xem: 41239)
06 Tháng Tư 2005(Xem: 42191)
06 Tháng Tư 2005(Xem: 48246)
20 Tháng Ba 2005(Xem: 40860)
18 Tháng Ba 2005(Xem: 40608)
17 Tháng Ba 2005(Xem: 42543)
14 Tháng Ba 2005(Xem: 38955)
12 Tháng Ba 2005(Xem: 44420)
26 Tháng Mười Hai 2004(Xem: 39525)
1,863,880