H- Truyền Thanh, Truyền Hình Nam Vang Đổ Dầu Vô Lửa

13 Tháng Mười Hai 200412:00 SA(Xem: 24898)
H- Truyền Thanh, Truyền Hình Nam Vang Đổ Dầu Vô Lửa

Nghe tôi hỏi báo Việt ngữ có bị đóng cửa không thì cô B. trả lời:

- Đóng cửa hết rồi, bây giờ chỉ còn có tờ "Cứu Quốc" của nhà nước, cháu coi báo đó còn xúi "gặp Việt kiều là đánh cho chết vì chúng là kẻ thù của dân Khmer". Còn mấy tờ báo Miên, tụi nó cắt hình khỏa thân của mấy bà đầm rồi gắn hình cái đầu của bà Monique đăng lên báo rồi để tên bà ta ở dưới. Ôi tụi nó bươi móc nói xấu đủ thứ bậy bạ lắm. Hồi đó bà Nhu còn hơn như vậy nữa mà không bị báo chí Việt Nam mạ lỵ như vậy.

Hiện nay, đài truyền hình Cao Miên thường cho chiếu bức ảnh vẽ ba cái đầu chụm lại để nấu nước, cốt ý nhắc lại một huyền thoại cho rằng xưa kia ông bà ta đã chôn sống ba người Miên gần nhau, rồi chụm lửa bắt nồi lên ba cái đầu đó để nấu nước. Người Miên thường nhắc về huyền thoại này cố ý gieo mối căm thù vào đầu dân Khmer đối với dân tộc Việt Nam mà họ cho là những người đã chiếm đất đai họ.

Mỗi buổi chiều vào khoảng 5g30, đài Miên phát thanh tiếng Việt. Luận điệu đài phát thanh này cho rằng "Liên Hiệp Quốc đã nói thêm cho dân Khmer, chớ họ đâu có giết Việt kiều hồi nào, họ chỉ giết có Việt Cộng vì Việt Cộng xâm chiếm lãnh thổ Cao Miên". Tuy nhiên, đài truyền hình và báo chí Miên vẫn không ngớt đổ thêm dầu vào lửa, làm cho dân Miên sôi sục căm thù Việt kiều. Trong tình cảnh bị hăm dọa thường trực đó, gia đình Việt kiều ngày đêm chỉ biết theo dõi đài phát thanh Sàigòn xem chừng nào họ được chính phủ Việt Nam Cộng Hòa giải thoát cho họ khỏi cảnh chết chóc khủng bố.

Bao giờ?

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
03 Tháng Tư 2005(Xem: 41762)
01 Tháng Tư 2005(Xem: 35876)
1,863,880