11. Chuẩn bị gặp sơ Pascal

29 Tháng Chín 200412:00 SA(Xem: 18296)
11. Chuẩn bị gặp sơ Pascal

633800660870781250

8 giờ sáng 18-10-2003 tại Văn phòng Người Việt Tị Nạn.


Anh Nguyễn Ngân và Ngụy Vũ tiếp tục phỏng vấn một số trường hợp người Việt có thân nhân tại Mỹ. Quốc 27 tuổi ở Phi 14 năm. Cha mẹ đã trở về Việt Nam và đã sang Mỹ theo diện ROV. Ba anh đau nặng nên bệnh viện ở Antioch, San Jose bảo đảm cho Quốc qua thăm ba rồi trở lại Phi. Trong trường hợp nếu anh vào thường trú nhân tại Phi, sau 7 năm cha mẹ có quốc tịch Mỹ mới bảo lãnh anh được. Trong trường hợp cha mẹ qua đời thì hồ sơ anh sẽ chết theo. Anh nhờ văn phòng cố gắng giúp đỡ để được đi định cư đoàn tụ với gia đình.

 

Tôi mượn máy của văn phòng đăng bài và hình anh Ngân chụp các thiếu nữ ôm mặt khóc òa khi nghe tin Bộ Ngoại Giao cho biết nhóm người Việt tại Phi là 1 trong 4 nhóm đang được cứu xét. Có tấm ảnh 2 bà mẹ đang ôm Trịnh Hội.

 

1 giờ chiều.
Các thiện nguyện viên Xuân, Lân, Linh và Liễu làm việc như cái máy, luôn cả ngày Chủ nhật vì các luật sư còn ở đây. Phạm Khoa đến từ Nam Cali làm việc suốt mấy ngày với cái Lap Top. Giọng nói của anh nhỏ, điều điều kiên nhẫn, hết người này đến người kia. anh giải thích về những sự thiệt hại nếu những lời khai không chính xác. Còn Kỳ Duyên phải phỏng vấn phụ nữ trong phòng ăn vì văn phòng chật quá. Trời nóng, cô cột tóc cao, mặt đỏ bừng.

633800661331718750

Cô Cao Kỳ Duyên đang phỏng vấn một phụ nữ trong phòng ăn

 

Bữa nay các chị trong nhà bếp nấu phở gà. Trong hoàn cảnh thiếu thốn chật hẹp, các chị vẫn cố gắng nấu cho chúng tôi những bữa ăn ngon. Hôm qua chúng tôi được ăn canh chua, cá chiên dầm nước mắm ớt ăn với dưa giá. Giá ở Phi thật là nhỏ. Cô Linh bảo nếu muốn ăn giá dài phải đi chợ Tàu. Hôm đầu tiên các chị đãi bún rêu và rau muốn chẻ. Trúc Linh mê ơi là mê!

 

Chi Dũng có lẽ là đầu bếp chánh. Chi luôn vui vẻ và hay ép tôi ăn nhiều. Con của chị là bé Minh và bé Mi cùng ở với chị nơi căn phòng đối diện . Anh Dũng là con lai. Anh xin sang Mỹ đoàn tụ với cha không được, nếu về Việt Nam cũng không còn người thân hay nhà cửa. Sau bao năm chờ đợi không kết quả, anh đã thắt cổ tự tử.

 

Luật sư Trịnh Hội kể, hôm đám tang, cháu Minh lúc đó 4 tuổi, quỳ gối trước mộ cha, tay phải cầm bát nhan, tay trái cầm bình sữa, mắt ngơ ngác nhìn mọi người . Đó là hình ảnh đau lòngmà anh không bao giờ quên trong những năm dài vận động cho người Việt tại Phi.

 

Mọi người quy tụ lại gần đủ mặt ngồi đợi giờ hẹn để gặp Sơ Lê Thị Tríu. Tôi chưa được gặp Sơ Tríu bao giờ bên ngoài, nhưng đã được xem video phóng sự về buổi lễ Khánh Thành Làng Việt Nam tại Palawan. Tôi thấy có Đức Ông Phạm Văn Hoài, người tổ chức buổi cầu nguyện cho hòa bình tại Việt Nam ở Roma năm 1992. Một số nhà báo va nghệ sĩ như Việt Dũng, Du Miên, Trầm Tử Thiên v.v...

 

Có một điểm mà tôi hơi ngạc nhiên là khi trả lời phỏng vấn thì Sơ Tríu nói là bà không xin tiền ai cả và không ai có quyền kiểm soát sơ và sơ chỉ làm báo cáo cho Hội Đồng Giám Mục Phi và chánh phủ Phi vì Sơ là người Phi. Tôi nhớ là mình có từng nghe sơ trên các hệ thống truyền thanh tại vùng Little Saigon. Tôi mong gặp được sơ tối nay để được nghe lại rõ hơn. Michelle cho biết sơ Tríu yêu cầu cung cấp tên và cơ quan của các nhà báo và gởi fax qua các câu hỏi trước.

 

Văn phòng CADP thông báo là buổi họp báo 3 giờ chiều dời đến 7 giờ tối. Chúng tôi đành trở về nhà ngủ nghỉ ngơi.

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
01 Tháng Năm 2006(Xem: 41233)
06 Tháng Tư 2005(Xem: 42188)
06 Tháng Tư 2005(Xem: 48240)
03 Tháng Tư 2005(Xem: 41838)
01 Tháng Tư 2005(Xem: 35937)
20 Tháng Ba 2005(Xem: 40856)
18 Tháng Ba 2005(Xem: 40605)
17 Tháng Ba 2005(Xem: 42538)
14 Tháng Ba 2005(Xem: 38952)
12 Tháng Ba 2005(Xem: 44416)
26 Tháng Mười Hai 2004(Xem: 39522)
1,863,880