1. Từ Cali Đến Manila

29 Tháng Chín 200412:00 SA(Xem: 17747)
1. Từ Cali Đến Manila

 

 

633857961904772500

Photo: Trong khi phái đoàn đợi chuyến bay đi Manila cô Heather Ross, phóng viên của M. Studio &Great Blue Production đang phỏng vấn và thu hình ca sĩ Thanh Hà về những kỷ niệm của cô khi ở trại tị nạn Batang, Phi Luật Tân trước đây 14 năm.

Một giờ sáng ngày 13-10-2003
Trên máy bay từ phi trường Los Angeles đi Taipei:

Đây là lần đầu tôi đi máy bay của hãng Eva. Có rất nhiều hành khách đi về Việt Nam trên chuyến này. Các cô tiếp viên người Tàu thật dễ thương, thân hình nhỏ nhắn, đi đứng nhanh nhẹn, nước da trắng như trứng gà bóc. Tôi ngủ một giấc, khi thức dậy là 8 giờ sáng của Cali. Cô tiếp viên cho tôi một hộp mì li. Ăn xong tôi tìm được một chỗ trống phía sau đuôi máy bay để tập thể dục. Lúc đầu tôi còn ái ngại khi có người nhìn. Dần dần bạo dạn hơn, tôi tập thoải mái vì cảm thấy như khỏe ra, thư giãn.

Khi đi lại trên máy bay, tôi thấy ba chàng Ngự Lâm Pháo Thủ: luật sư Nguyễn Quốc Lân, LS Nguyễn Quang Trung và LS Trần Kinh Luân. Cả 3 người cùng ốm, cùng nhắm mắt ngủ và đầu cùng quay về phía cửa sổ. Phía sau là ký giả Nguyễn Ngân đang lim dim bên cạnh chị Lý, vợ anh. Rồi đến anh Phạm Bích Hoan đang ôm chặc máy thu hình ngủ ngon lành.

Chị Hồng ngồi cạnh tôi. Chị sang Phi thăm cô em gái. Tất cả 8 chị em của chị ở Mỹ chỉ còn lại gia đình cô em út còn kẹt lại tại Phi vì rớt "thanh lọc", mặc dù người chồng là cựu quân nhân.

Nhìn qua hàng ghế giữa, tôi thấy Kỳ Duyên còn đắp mền ngủ ngon lành. Đèn trên máy bay dần dần được bậc lên. Tôi lấy báo ra đọc. Theo như báo Taipei Times ngày 12-10-03, chánh quyền xứ này bắt đầu áp dụng luật mới đối với người Đài Loan trở về nước với vợ mới cưới. Họ sẽ bị phỏng vấn tại hải cảng, phi trường hay tại nhà. Từ ngày 1 đến 8-10-03, có 24 cặp bị phát giác, 2.5 phần trăm trong 9000 cặp. Từ tháng 2 đến tháng 8 năm nay có 52 cặp trong 1.079, đã kết hôn giả để được vào Đài Loan.

Lệnh phỏng vấn này đã được khởi xướng do trường hợp 6 người đàn bà Trung Hoa bị buộc phải nhảy xuống tàu khi bị tàu tuần của Đài Loan rượt đuổi trong vùng Mioli. Tất cả 6 người đàn bà này đều chết nên đã gây sự chú ý của chánh quyền.

8 giờ sáng tại phi trường Taipei

Trong phái đoàn có anh Nguyễn Ngân và ca sĩ Thanh Hà đã từng là người tị nạn sống ở Phi Luật Tân. Cô Heather Ross, phóng viên của M. Studio &Great Blue Production, theo phỏng vấn thu hình nữ ca sĩ Thanh Hà về những kỷ niệm của cô khi ở trại tị nạn trước đây 14 năm.

Thanh Hà cũng như Kỳ Duyên đều trẻ hơn trong video khi ăn mặc đơn sơ và trang điểm ít. Thanh Hà nói khi ở Phi mới biết bảo tố động đất là gì. Khi nhà cửa sập thì cô và các trẻ em lai khác đi lượm đồ còn sót sau các cơn bão. Cô qua Mỹ với diện con lai. Cô và mẹ ở đảo Batang 6 tháng để làm giấy tờ, học Anh văn trước khi qua Mỹ.

Anh chị Nguyễn Ngân ở Palawan năm 1986-1987. Anh bảo lúc đó sơ Pascal có lập một tiệm cà phê để gây quỹ cho hội CADP (Center for Assistance to Displaced Persons Inc.). Tiệm này là nơi tiếp đón các phái đoàn đến thăm trại.

 

 

633857963325085000

Photo: Từ trái: Cameraman Phạm Bích Hoan, cô Trang Phùng, nhà báo Hoàng Khởi Phong, LS Nguyễn Quốc Lân, LS Trần Kinh Luân ngồi đợi máy bay đi Manila tại phi trường Taipei.

9 giờ 25 sáng, trên máy bay từ Taipei sang Manila, Phi Luật Tân.

Chỉ còn một tiếng nữa chúng tôi sẽ đến Manila. Khi tôi chuẩn bị đi, gia đình có hơi lo lắng về việc khủng bố vừa xảy ra tại Phi. Trên trang tin tức thế giới của trang Asia Pacific có bản tin về việc chánh quyền Phi đã giết người làm bom tại vùng Midanao. Bài có kèm hình Fathur Rohman Al-Ghozi, tên cầm đầu nhóm quân Jemaah Islamiyah. Hắn bị bắt do sự gia tăng an ninh trước khi tổng thống Bush đến Phi vào ngày 18-10-03,

Nữ tổng thống Phi Gloria Macapagal Arroyo khen nhân viên an ninh đã giết tên tù vượt ngục này. Bà nói cái chết trên chứng minh rằng "khủng bố" không bao giờ thành công tại nước của bà. Ghozi bị bỏ tù năm 2002 với án 17 năm về tội làm bom và giấy tờ giả. Hắn cũng bị buộc tội đánh bom giết 22 người tại Manila vào tháng 12-2000.

Bà Gloria Macapagal Arroyo đã từng đắt cữ  nghị sĩ năm 1995 với gần 16 triệu phiếu , con số cao nhất trong lịch sử Phi Luật Tân. Bà được bầu với chức vụ Phó Tổng thống với 12.7 triệu lá phiếu và được thay thế Tổng Thống khi ông này bị quốc hội truất phế năm 2001. Bà sanh ngày 5-4-1947, tốt nghiệp Cao Học Kinh Tế tại Ateneo de Manila University, và tiến sĩ về kinh tế tại University of the Philippines.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
01 Tháng Năm 2006(Xem: 41181)
06 Tháng Tư 2005(Xem: 42128)
06 Tháng Tư 2005(Xem: 48149)
03 Tháng Tư 2005(Xem: 41760)
01 Tháng Tư 2005(Xem: 35875)
20 Tháng Ba 2005(Xem: 40794)
18 Tháng Ba 2005(Xem: 40543)
17 Tháng Ba 2005(Xem: 42478)
14 Tháng Ba 2005(Xem: 38906)
12 Tháng Ba 2005(Xem: 44346)
26 Tháng Mười Hai 2004(Xem: 39463)
1,863,880