Nghe Tại Chỗ

01 Tháng Năm 200612:00 SA(Xem: 20820)
Nghe Tại Chỗ

Sau buổi phỏng vấn các viên chức và nhân viên ban Việt ngữ đài BBC, người viết bài được ông Đỗ Văn hướng dẫn xem qua văn phòng các ban ngoại ngữ khác, và cuối cùng là phòng thu âm. Người viết được tham dự một buổi đọc tin để phát trực tiếp về Việt Nam.

Cũng như các thính giả của đài BBC tại Việt Nam, người viết bài cũng từng ao ước được viếng đài này. Người viết rất xúc động khi những giọng nói quen thuộc được cất lên vì liên tưởng đến những ngày còn ở Việt Nam nghe đài BBC. Điều khác là đứng tại đây nghe rõ ràng hơn, còn khi ở Việt Nam thì khi nghe rõ, khi thì không, và người nghe phải xoay chiếc máy phát thanh vòng vòng theo chiều gió để nghe cho rõ.

Người viết mong rằng trong tương lai, ngoài những bản tin và bình luận cùng những bài nghiên cứu về khoa học kỹ thuật là những mục thường xuyên, ban Việt ngữ đài BBC sẽ gia tăng các mục khác có tính cách “ướt át” hơn, nhằm đáp ứng nhu cầu tình cảm của các thính giả nơi quê nhà.

Sau khi rời đài BBC, một câu hỏi rất lớn được đặt ra trong đầu người đi viếng là không hiểu những người Việt Nam làm việc cho các đài phát thanh ngoại quốc phát về Việt Nam, ngoài những phận sự đối với công việc hàng ngày, họ có hiểu được sứ mệnh và thiên chức của họ đối với đồng bào ruột thịt bên kia bờ đại dương chăng?

Nguyễn Hùynh Mai
Long Beach 1984

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
29 Tháng Chín 2004(Xem: 40954)
1,863,880