10- Labufadora

09 Tháng Bảy 200612:00 SA(Xem: 16809)
10- Labufadora

Đến Ensenada mà không viếng La Bufadora là một điều thiếu sót. La Bufadora hay Blowhole là nơi sóng đánh thật mạnh vào vách núi đá làm tung cao bọt trắng xóa trông rất đẹp mắt. Nơi đây thu hút dân địa phương cũng như du khách vào cuối tuần.

Dọc theo bờ biển có nhiều hàng quán bán thức ăn Mễ, quần áo đàn bà trẻ nít bằng thun thêu khá thô sơ. Cũng như những nơi khác, áo thun đủ loại sặc sỡ được treo kín trước tiệm.

Nhiều tiệm bán đủ loại đồ như sản phẩm kết bằng sò ốc làm thành cảnh nhà cửa, các cô gái đang múa, hay các nhạc sĩ cầm đàn. Ngoài ra còn có đồ dùng hay trang trí bằng đất nung như lọ, chum, tách, dĩa, v.v... hoặc đồ bằng thủy tinh mong manh dễ bể.

Đến đây tôi thích nhất là ngồi nghỉ mệt uống nước dừa tươi hoặc ăn trái cây. Dưới trời nóng trăm độ, nước dừa mới ngọt và mát làm sao.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
29 Tháng Chín 2004(Xem: 40951)
1,863,880