27. Không chỉ có một Sự Thật

15 Tháng Sáu 200712:00 SA(Xem: 72764)
27. Không chỉ có một Sự Thật


27-2-2006 – 2 giờ sáng

Người ta thường cho rằng chỉ có một sự thật mà thôi. Đó là một sự độc đoán và chính quan niệm sự thật duy nhất đó mới tạo nên chiến tranh từ chánh trị, văn hóa, kinh tế, giáo dục cho đến tôn giáo.

Sự thật đúng là sự thật phải phù hợp theo mỗi hoàn cảnh sống, mỗi văn hóa, tôn giáo, chánh trị của mỗi thời đại, mỗi hoàn cảnh từ địa dư cho đến tâm sinh lý của mỗi giống người.

Nếu con người chịu hiểu người khác, tư tưởng khác và cùng chấp nhận nhau thì thế giới sớm hòa bình, không có kẻ mạnh hiếp kẻ yếu, hay tôn giáo này cho rằng đúng hơn tôn giáo khác.

Hòa bình chỉ có khi con người thật sự hiểu biết, chấp nhận nhau và yêu thương nhau.

Ý nghĩa đúng nhất của sự thật là sự hiểu biết.

Sự hiểu biết là giác ngộ, là toàn năng, toàn giác.

Ở trình độ này ta có thể nhìn sự thật trong mỗi hoàn cảnh của con người và vạn vật. Ta sẽ hiểu ngay cái lý tự nhiên của mọi sự vật hiện hữu trước mắt và biết được hậu quả, hay tương lai sắp đến của việc hay người đó.

Tức mỗi khi việc gì xảy đến ta biết quá khứ và tương lai qua cách tiếp xúc của các giác quan ta cộng với tâm không an định thì ta sẽ có cái nhìn cảm thông, hiểu biết toàn diện.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880