67. Một trận chiến hỏa mù

15 Tháng Tư 20221:26 SA(Xem: 770)
67. Một trận chiến hỏa mù
67. MỘT TRẬN CHIẾN HỎA MÙ

21-6-2021 – 10 giờ đêm

Trận chiến vi trùng học Covid-19 là một cuộc chiến khốc liệt toàn cầu, vì không phải chỉ cho một số quốc gia mà cho cả nhân loại trên quả địa cầu và ngay cả muôn loài dù biết rên la hay không có tiếng nói hoặc có tiếng kêu nhưng con người không nghe thấy để giúp đỡ được.

Có thể gọi đây là một cuộc thánh tẩy hay một cuộc sàng lọc vô cùng gắt gao khó tránh.

Đây cũng là một thảm kịch đời có, đạo có, gồm chính trị, kinh tế, giáo dục, khiến cho tất cả bị đảo lộn từ các giai tầng xã hội, từ cấp lãnh đạo của thế giới, của từng quốc gia, và tất cả những thế lực ngầm đã từng và đang muốn xoay chuyển thế giới theo sự kinh tài, tham lam vô bờ của họ.

Có phải trận chiến xảy ra để thử thách “Nhân thắng Thiên” hay không? Hay chính Nhân, chính con người lại hại ngược lại con người? Hoặc chính cái ác hại cái ác chăng?

Lãnh đạo các quốc gia như bước vào một trận chiến hỏa mù vì không biết kẻ thù đứng ở đâu để tránh nên có những cảnh chính quyền hợp tác với người hại người dân của quốc gia mình, hoặc lại che chở, chạy tội cho chính thủ phạm hại con người bởi con vi trùng hung hiểm.

Bao nhiêu lãnh đạo tài hoa cầm gậy quơ quào trong một trận chiến hỏa mù.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880