05. Cùng chịu đựng sự bất thường

14 Tháng Tư 20221:41 SA(Xem: 723)
05. Cùng chịu đựng sự bất thường
5. CÙNG CHỊU ĐỰNG SỰ BẤT THƯỜNG

9-4-2020 – 4 giờ sáng

Nếu thấy việc gì cần làm thì phải cố gắng thực hiện. Nhất là lúc thức giấc nửa đêm. Nếu cảm thấy mệt mỏi, buồn bã hay thối chí thì cố vượt qua. Vì đó là tâm trạng chung hiện nay của con người trên toàn thế giới mà bệnh dịch Covid-19 đã cướp đi mạng sống của hàng ngàn người trong một ngày.

Cần nhìn kỹ lại để thấy rằng mình đã may mắn hơn hàng triệu người đang hấp hối với máy thở hoặc không có máy thở chỉ nằm chờ chết.

Hình ảnh xác người nằm chồng chất như Đức Thầy đã tiên đoán trong Sấm Giảng.

Qua tin tức, xác người chết chất đầy trên những xe đông lạnh xếp hàng dài. Tại tiểu bang New York; chánh quyền tiểu bang đã có quyết định xác người sẽ được đem thẳng ra công viên chôn vì nghĩa địa không còn chỗ. Thân nhân không còn được nhìn người thân lần cuối như những tuần trước dù vài phút.

Theo đài VOA, Trung Quốc ăn mừng, chiếu đèn đủ màu sắc trên các khu nhà vào ngày mở cửa sinh hoạt trở lại, sau 76 ngày đóng cửa cách ly. Trong khi các quốc gia trên thế giới đang vật lộn với vi trùng Covid-19.

Sau trận vi trùng Covid, bộ mặt thế giới sẽ thay đổi từ chính trị đến kinh tế, nhất là Việt Nam.

Riêng các hành giả cần cố gắng lên, không để chùn bước vì hoàn cảnh thay đổi trong sinh hoạt của mình, từ gia đình đến bạn bè, xã hội. Mọi người xung quanh đều phải chịu đựng sự bất bình thường như mình.

Sau đây là một số đoạn trong Sấm Giảng, quyển nhất: Khuyên người đời tu niệm, mà Đức Thầy viết năm Kỷ Mão 1939 tại làng Hòa Hảo, nói về hoàn cảnh của ngày hôm nay.

“Thương đời trong dạ chẳng yên,
Khắp trong lê thứ thảm phiền từ đây.
Ngày nay cuộc thế đổi xây,
Rán lo tu niệm đặng Thầy cứu cho.”
(câu 107-110)

Và:
“Nói chuyện bên Tàu máu đổ tuôn rơi.
Cả kêu dân chúng hỡi ôi!
Sao không thức tỉnh việc đời gần bên.
Khổ đà đi đến như tên,
Rán lo tu niệm tìm nền vinh hoa.”
(câu 800-804)

“Đời xưa quả báo thì chầy,
Đời nay quả báo một giây nhãn tiền.”
(câu 865-866)

Trong Sấm Giảng quyển 2: Kệ Dân của Người Khùng, Ngài đã báo:

“Nhìn cuộc thế đổi thay quá gắt,
Máy Thiên cơ mỗi phút mỗi thay.
Nẻo thạnh suy như thể tên bay,
Đường vinh nhục rủi may một lát.”
(câu 13-16)

Và:
“Đến chừng đó bốn phương có giặc,
Khắp hoàn cầu thiết thiết tha tha.
Vậy sớm mau kiếm chữ Ma Ha,
Thì Phật cứu khỏi nơi khói lửa.”
(câu 41-44)

“Đau nhiều chứng dị kỳ khó kể,
Sắp từ nay lao khổ đến cùng.
Kẻ dương gian khó nổi thung dung,
Người bạo ác không còn tánh mạng.”
(câu 433-436)

Trong Sấm Giảng quyển ba, Đức Huỳnh Giáo Chủ than (75-78):

“Mặc ai tranh luận thấp cao,
Thương trong lê thứ xáo xào từ đây.
Chinh chinh bóng xế về Tây,
Đoái nhìn trần thế xác thây ê hề.”
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880