28. Sống đạo cần tỉnh thức. (26-1-13)

20 Tháng Tám 201312:00 SA(Xem: 30935)
28. Sống đạo cần tỉnh thức. (26-1-13)

26-1-13 – 12 giờ trưa.


Bệnh hoạn triền miên là lúc ta cần đi chậm lại và suy xét về đời sống của ta dù đó là cuộc sống đạo.


Sống đạo không phải chỉ một mực tu hành, lo làm việc đạo mà sống đạo gồm nhiều phương diện: hành đạo, hiếu đạo và nhân đạo.


Nếu phân tách về đời sống đạo của ta, nếu ta không quân bình thì cũng sẽ thất bại, dậm chân tại chỗ, hoặc lạc đường hướng, đi vào ngõ cụt.


Phải chăng sống đạo mà bất quân bình từ thể xác, tinh thần là vì ta thiếu tỉnh thức, thiếu trí tuệ.


Nếu một phần nào của đời sống mà ta cứ nhắm mắt đi thì cũng như con ngựa bị che hai bên mắt, cứ một mực bước tới, rồi cũng sẽ trở nên mù quáng.


Phải chăng sự tỉnh thức mới là chỉ đạo cho một đời sống đời đạo song tu để cho sự phụng hành có ý nghĩa và có kết quả hữu lợi cho quần sanh, hơn là một cuộc sống một chiều.


Đời sống một chiều luôn là một đời sống thiếu tỉnh thức rất dễ đi vào mộng du, dễ đi vào thái quá về đạo hay về đời, rất dễ trở nên một đời sống bất quân bình.


Sống đạo thiếu tỉnh thức, thiếu sáng suốt thường đưa đến thất bại, từ sức khỏe, tài chánh, hạnh phúc gia đình hay cá nhân.


Tóm lại sự sống đạo không thể thiếu ánh sáng, tiếng chuông của sự tỉnh thức, sự sáng suốt, của sự tự kiểm, sự tự nhắc nhở mình.


Sống đạo cần tỉnh ngộ, giác ngộ, thức giác luôn luôn để không bước vào sự trầm luân của con đường hành đạo sai lầm.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880