82. CỞI BỎ ĐỂ TỰ TỒN

01 Tháng Hai 200512:00 SA(Xem: 74225)
82. CỞI BỎ ĐỂ TỰ TỒN

15-2-1993, 10:30 AM

Phải ăn cơm để sống. Phải hít không khí để thở. Tất cả đều là phương tiện nhằm thực hiện sứ mạng cứu đời từ tình cảm, thể chất cùng vật chất. Phải kiên nhẫn trên mọi phương diện của đời sống và xem nó như nhau.

Phải dìm mình xuống tận đất, tự chà đạp, và có khi bị bắt phải nhường nhịn kẻ vô minh.

Phải biết như không biết. Phải bỏ cái biết. Phải bỏ cái minh triết mà sống trong sự trống không. Đừng ôm gì cả. Như vậy mới tự tồn để thực hiện những gì mình có sứ mạng để thực hiện.

Đã giết mình nhiều lần thì phải tiếp tục giết mình luôn luôn cho đến khi tâm tư không còn vướng bận. Mắt không thấy, tai không nghe những chướng ngại. Khi còn chướng ngại là tâm còn động, hay cái tôi, cái tự ái còn.

Phải sống như một người không có sự hiện diện.

15-2-1993 
Tâm thần và thể xác đau buốt chỉ muốn tan biến khỏi sự hiện hữu của trần gian. Trở về nhập thất thêm sau Valentine

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880