Truyền Thông bác ái

27 Tháng Mười 201212:00 SA(Xem: 13157)
Truyền Thông bác ái

dsc03397-content

 

Những bài viết, quyển sách là những món ăn tinh thần để nuôi dưỡng các thế hệ qua các thăng trầm của lịch sử. Càng có những tư tưởng tích cực, nhiệt thành, biết ơn vui vẻ nồng ấm tràn đầy tình yêu đạo, yêu con người, thế giới đại đồng thì sự gieo rắc hạnh phúc mới có kết quả hữu hiệu.

 

Viết với một trái tim là viết với cả cõi lòng mình mới đánh động được ý thức của ngườiđọc và giúp cho họ giải tỏa sự hoang mang, nghi vấn, sự hiểu biết mù mờ và kết quả cao nhất của các bài viết là mở được trái tim của người đọc và cảm hóa họ.

 

Cảm hóa độc giả không chưa đủ mà ta cần cho họ một món quà tinh thần là sự an lạc bình an của tâm hồn trong sự nhận thức sâu xa của ý nghĩa cuộc sống mà họ đang sống, đang nghe thấy với lăng kính mù mờ đầy mù sương.

 

Đi vào lòng độc giả như ta mở được những cánh cửa khép chặt từng không muốn mở vì sự vị kỷ hay vì sự sợ hãi không muốn biết thêm hay nhìn thêm về thế giới bất an bên ngoài.

 

Đi vào lòng người đọc đó là sự cảm thông, sự đối thoại, có những người có thể hiểu mình và biết mình cần gì và nghĩ gì vì sự truyền cảm đó là nhu cầu của người đọc.

 

Thế giới sẽ biến chuyển, tình thương sẽ phát triển nếu càng ngày càng có những tiếng nói qua các phương tiện truyền thông, qua ngôn ngữ, âm thanh, hình ảnh đầy sáng tạo với những tư tưởng cao đẹp, ngôn ngữ đầy chân tình từ ái đến với con người từ mọi ngõ ngách của mặt đất.

 

Đó là việc xây dựng một thế giới mới an lạc qua các phương tiện truyền thông bác ái.

Trích

Bài TRUYỀN THÔNG BÁC ÁI, trong NKTL 8 TIẾNG NÓI SỰ THẬT , XB 2012

 


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
13 Tháng Sáu 201212:00 SA(Xem: 14576)
"Ngày nào mà tâm bình đẳng chưa đạt được, thì sự phục vụ đạo pháp giống như ta đứng dưới chân núi mà nhìn lên đỉnh núi. Muốn bước lên đỉnh núi ta phải trút bỏ những cục đá đang đeo trên người. Những tham sân si hỉ nộ ái ố. Núi non hiểm trở cao vòi vọi, muốn tiến lên thân tâm ta phải nhẹ nhàng thì ta mới không trèo lên té xuống. Đá càng nhiều càng nặng, ta càng té nặng té đau. Có khi rớt vào vực sâu thẳm khó vượt lên trở lại chân núi."
05 Tháng Sáu 201212:00 SA(Xem: 13845)
"Muốn hành đạo thật sự ta phải chấp nhận "những cái không muốn xảy ra" xảy ra để học hỏi những khó khăn, biến động, để cái thức học hỏi. Học hỏi những gì chưa được khám phá về ta để phát triển toàn vẹn con người ta trong những giây phút bất biến."
05 Tháng Sáu 201212:00 SA(Xem: 14117)
"Khi ta còn nhìn, nghe, thấy với nhận xét, thấy hay thấy dở, thấy sai thấy đúng, là đầu óc còn suy luận, so đo, cân nhắc, thương ghét còn, và chính những điều này đã làm tâm ta náo loạn, tạo ra những cử chỉ, hành động và lời nói tạo nhân quả và nghiệp lực."
05 Tháng Sáu 201212:00 SA(Xem: 13656)
"Ta sống cho đời sống của mình hay sống như thế nào để mọi người hài lòng ca tụng? Nếu muốn được ca tụng ta hãy tiếp tục làm xác chết."
05 Tháng Sáu 201212:00 SA(Xem: 14180)
"Tôi cầu nguyện Ơn Trên cho ngọn bút yếu mềm của tôi có thêm năng lực để phục vụ Quê hương, Đạo pháp, cùng góp sức với đồng bào, đồng đạo phục vụ dân tộc Việt Nam, để lại được sống những ngày thanh bình hòa lạc, trên đất nước thân yêu... "
1,863,880