39. Kim Thân

29 Tháng Sáu 200712:00 SA(Xem: 88095)
39. Kim Thân

23-7-04 - 11:45 giờ sáng

Tại sao có những việc mà người khác làm thì sai mà ta làm lại đúng?

Làm sao biết điều ta làm là đúng?

Việc ta làm gọi là đúng có quá nguy hiểm đến tính mạng không?

Lúc ta làm việc đó thì ta là ai? Ta là ta của đời sống hay ta là con người thứ hai thuộc thế giới tâm linh?

Làm sao để biết lúc nào ta là ta của đời sống và lúc nào ta là ta của đời sống tâm linh?

Làm sao để không lẫn lộn lúc nào sống theo đời và lúc nào sống theo đời sống tâm linh?

Đời sống tâm linh có phải là đời sống ĐẠO?

Thế nào là đời đạo song tu? Tu  đời ra sao? Và tu đạo ra sao? Làm sao để không lẫn lộn giữa đời và đạo?

Đời và đạo có nghịch với nhau không? Khi nào nghịch và khi nào không nghịch?

Làm sao tiến đến giải thoát thật sự, khi ta vẫn phải dùng trí đời để sống chung với con người?

Có phải khi ta còn đặt câu hỏi thì ta chưa thông suốt?

Còn đặt câu hỏi có phải ta còn thấy việc ta làm lúc đúng, lúc sai?

Phải chăng ta muốn lượng định lại đời sống của chính mình?

Phải chăng vì ta chưa tự tin nên vẫn còn tự hỏi? Tự đặt vấn đề với chính mình?

Khi ta đặt câu hỏi thì ta có sẵn câu trả lời chưa?

Có phải ta thấy con đường mình sắp đi mà tâm vẫn còn mang nỗi sợ hãi? Sợ hãi bị công kích?
Sợ hãi bị ảnh hưởng? Tóm lại, là chưa tự tin chăng?

Khi ta đã thấy con đường mình sẽ đi thì sớm hay muộn gì cũng phải đi, vì đó là bổn phận. Có đặt câu hỏi đúng hay sai thì đó chỉ là sự yếu đuối của thân và tâm.

Khi tâm ta yếu, tim ta siết chặt, và đôi khi đau nhói lên – chân tay bủn rủn ảnh hưởng đến bộ óc và hành động ta đâm ra bải hoải, biếng lười.

Khi thân ta mạnh thì sự ảnh hưởng đó ít, nhưng khi ta yếu thì nó càng bời rời khiến ý chí dễ dàng bị đẩy lùi và ta không còn tiến thoái lưỡng nan nữa mà chỉ có thoái chứ không có tiến.

Vậy muốn giúp cho công việc và giúp cho bộ óc, giúp cho ý chí, ta phải có một cơ thể khỏe mạnh. Tim óc, tay chân, cơ thể đầy sinh lực để giúp cho nội lực và sức lực mạnh mẽ. Do đó cơ thể, con người hữu vi, hay con người của đời sống được mạnh khỏe thì không dễ gì bị đẩy lùi bởi sự sợ hãi hay ý chí yếu hèn.

Ta không dễ gì bị bủn rủn chỉ vì một tia của dòng điện yếu hèn bắn từ đầu óc yếu đuối sợ hãi, bắn qua tim làm tâm ta rúng động. Sự rúng động đó khi bắn qua lục giác đã không tạo được lục căn lục trần yếu hèn, mà bị chận lại bởi nội lực. Và nội lực này nếu có sức mạnh của cơ thể hữu vi hỗ trợ mới có khả năng hóa giải sự sợ hãi không cho nó phát triển khiến ta chùn chân hay thối lui.

Thân ta mạnh khỏe sẽ là một thành trì kiên cố để dũng cảm hóa giải được mọi sự yếu đuối đánh đi từ não bộ còn thành kiến hay dữ kiện của quá khứ lưu trữ những sự tấn công từ công luận của xã hội, tôn giáo, chánh trị, hay văn hóa.

Nền tảng Thân, nội lực thật quan trọng. Nó làm nền tảng cho Tâm lực, rồi đến Trí lực.

Ta không nên xem thường nó như một số người đã, và đang tu tập. Thân thể cần cường tráng, khỏe mạnh. Như một cái nhà phải có một cái nền cho vững ta mới xây được một cao ốc nhiều tầng có đủ sức chịu đựng nắng mưa, gió bão, lụt lội.

Nước lụt đến đâu, ta mới đủ sự chịu đựng của nền tảng để xây nhà cao lên đến đó.

Ta sẽ không bị nước lũ soi mòn làm cho suy sụp đổ sập tất cả công trình xây dựng, tu tập nhiều năm.

Ta cũng sẽ không run sợ để cho công trình xây dựng bị bỏ dở vì sự sụp đổ của nền tảng, của THÂN.

Vậy thì Thân quả có một vai trò quan trọng vào bậc nhất mà nhiều người tu tập đã quên đi sự hệ trọng của nó, đặt nó thấp hơn Tâm và Trí.

Khi Thân yếu thì dù thấy việc đúng muốn làm cũng không đủ sức chịu đựng để mà làm.

Muốn đi một hành trình xa, muốn hoàn thành một sứ mạng, ta phải nương Thân mà đi.

Ta phải biết rõ Thân cần gì để đáp ứng cho đúng nhu cầu. Ta không nên dùng quan niệm hạn hẹp để bắt Thân  phải chịu đựng theo thành kiến chủ quan của ta. Bởi vì Thân cần những chất hữu cơ để nuôi sống nó. Muốn cho Thân mạnh khỏe ta không thể bắt Thân phải ép xác mà phải cung cấp cho Thân đủ nhu cầu sinh sống, và sinh sống khỏe mạnh.

Ta cũng phải thương Thân để bảo vệ nó, không đưa vào nó những gì không đúng nhu cầu theo sự thèm khát của ta, để gây ra những bệnh hoạn vì thực phẩm hay những chất độc hại.

Khi ta biết rõ đường mình đi, và những gì giúp cho mình đạt được mục đích, sứ mạng thiêng liêng phục vụ con người thì ta mới bắt đầu biết bảo vệ KIM THÂN.

Vậy Kim Thân là gì?

Kim Thân là thân thể quý báu vì đã mang trong người một sứ mạng để phục vụ.

Kim Thân cũng là người mà không là người, giống hệt như người mà đồng thời không phải như người.

Kim Thân là người của Phật, người thi hành sứ mạng do Phật giao phó để phục vụ cho quyền lợi con người, giúp con người tìm lại cội nguồn của mình, giúp con người thoát họa diệt vong của loài quỷ dữ đang hoành hành mặt đất.

Quỷ dữ là những người mang khối âm càng ngày càng nhiều. Kim Thân là những người mang ánh sáng, quỷ dữ là những người mang bóng tối.

Kim Thân phải có nội lực, sinh lực, khí lực và tâm lực mạnh để khối ánh sáng tỏa ra đẩy lui bóng tối.

Ánh sáng càng mạnh bóng tối càng mạnh mẽ tràn lan để tiêu diệt, bao trùm ánh sáng.

Kim Thân phải càng mạnh, càng phải làm việc nhiều hơn để chia sẻ ánh sáng đó, thắp thêm nhiều ngọn đèn khác để cùng nhau làm việc. Ánh sáng tỏa ra càng rộng, càng mạnh, càng ngày càng có nhiều ánh sáng được thắp lên khắp nơi để quân bình cho địa cầu này.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880