9-ĐƯỢC GIẤY PHÉP

09 Tháng Tư 201412:00 SA(Xem: 5302)
9-ĐƯỢC GIẤY PHÉP

 

Khi tôi trở lại dinh Tỉnh trưởng với mấy gói kẹo bánh để đền ơn cô thư ký người Thái thì cô ấy bận đi công tác với xếp lớn. Tuy nhiên giấy phép đã được ký xong xuôi. Lúc đó tôi mới bắt đầu cảm thấy vui thật sự vì đã chính thức được Tỉnh trưởng cho phép vào thăm trại tị nạn.

 

Chúng tôi trực chỉ đi đến trại Phanat Nikhom. Dọc đường tôi cứ hỏi chú Hai còn bao nhiêu cây số hoài. Từ tỉnh Chonburi, chúng tôi đi qua quận Phanat Nikhom rồi vào làng Kôpô.

 

Đường đi vào làng Kôpô giống hệt như các đường lục tỉnh miền tây Việt Nam. Hai bên đồng ruộng mênh mông. Có những chòi tranh, hình nộm bằng rơm, vân vân... Chú Hai chỉ những chỗ lúc trước các nhà làm phim Mỹ hay đến nơi này dựng cảnh Việt Nam để quay phim. Chú Hai nói từ đây nếu đi theo mé biển sẽ qua Konponsom, Kampot của xứ Miên, rồi đi thẳng qua Hà Tiên, Rạch Giá, Cà Mau, vân vân... Nếu đi về phía nam thì qua Mã Lai.

 

Chú Hai ngừng xe ở làng Kôpô cách trại tị nạn khoảng 7, 8 cây số cho tôi mua trái cây mang vào trại. Trái cây nơi đây không đắt hơn Bangkok là bao, nhưng không được tươi bằng ở Bangkok. Chôm chôm 18 baht một ký. Măng cụt 40 baht, táo tàu 15 baht, nhãn 40 baht, sầu riêng 72 baht. Như vậy tính ra chôm chôm chỉ có 32 cent một cân Anh (pound). Rẻ quá bạn nhỉ?

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
08 Tháng Tư 2014(Xem: 10023)
23 Tháng Tám 2010(Xem: 53722)
25 Tháng Chín 2006(Xem: 30808)
01 Tháng Năm 2006(Xem: 41182)
06 Tháng Tư 2005(Xem: 42128)
06 Tháng Tư 2005(Xem: 48150)
20 Tháng Ba 2005(Xem: 40795)
18 Tháng Ba 2005(Xem: 40543)
17 Tháng Ba 2005(Xem: 42478)
14 Tháng Ba 2005(Xem: 38906)
12 Tháng Ba 2005(Xem: 44346)
26 Tháng Mười Hai 2004(Xem: 39463)
1,863,880