5-GẶP HOÀNG HẬU THÁI LAN

09 Tháng Tư 201412:00 SA(Xem: 5697)
5-GẶP HOÀNG HẬU THÁI LAN

 

Mặc dù ông khách “khó ưa” cứ nằng nặc hối đi về để đi “shopping” mua quà cho vợ, chú Hai vẫn cứ ghé Trung tâm Phật Giáo do ông vua đương nhiệm thành lập. Trung tâm là một khu vườn thật lớn được bà vua làm lễ sinh nhật hồi sáng, và tiếp xúc với mấy ngàn dân. Nơi đây có pho tượng Phật đứng bằng đồng đen. Người ta đến viếng nơi này rất đông, chỗ bán thức ăn đông như hội chợ.

 

Rời Trung tâm Phật Giáo mưa bắt đầu nặng hột. Khi xe đi qua thành vua thì may thay chúng tôi gặp xe bà vua. Bà hoàng hậu đang ngồi trong xe Cadillac màu vàng, trước mũi xe có cờ xanh dương. Các lính cận vệ chạy xe sì-cút-tơ theo xe bà bị mắc mưa quần áo ướt nhem.

 

Tôi bỗng thấy chân hơi lạnh nên nhìn xuống sàn xe, thì hỡi ôi, hai bàn chân mang giày bata của tôi và cả cái máy chụp hình như bị ngâm trong một thau nước. Xe chú Hai đang bị nước vào xe, trên nóc xe nước bắt đầu nhỏ xuống lộp độp.

 

Tôi lo quá vì thấy xe chú Hai xập xệ như vậy làm sao đến trại tị nạn được. Xe của chú loại Toyota Crow từ năm 1975. Chú nói đó là xe làm ăn của chú. Lúc trước các tài xế của chú chạy ẩu đụng tùm lum nên nó móp méo nhưng chú mới làm máy lại nên rất... bảo đảm (???).

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
08 Tháng Tư 2014(Xem: 10078)
23 Tháng Tám 2010(Xem: 53776)
25 Tháng Chín 2006(Xem: 30870)
01 Tháng Năm 2006(Xem: 41249)
06 Tháng Tư 2005(Xem: 42203)
06 Tháng Tư 2005(Xem: 48259)
20 Tháng Ba 2005(Xem: 40873)
18 Tháng Ba 2005(Xem: 40621)
17 Tháng Ba 2005(Xem: 42556)
14 Tháng Ba 2005(Xem: 38967)
12 Tháng Ba 2005(Xem: 44435)
26 Tháng Mười Hai 2004(Xem: 39538)
1,863,880