59. Chính tình thương giúp ta hòa vào đời sống. (17-6-13)

20 Tháng Tám 201312:00 SA(Xem: 32386)
59. Chính tình thương giúp ta hòa vào đời sống. (17-6-13)

17-6-13 - 3 giờ chiều.


Nếu giữ được tâm an nhiên tự tại thì tâm là tâm mà cảnh là cảnh sẽ không chống nhau mà sẽ hòa với nhau mặc dù khác nhau.


Cảnh thường làm cho ta đau lòng, bực tức, phẫn nộ, tạo nhiều phản ứng khác nhau. Đó là sự xung đột giữa tâm và cảnh.


Qua nhiều thời gian tu tập, thực hành, quán chiếu, sự xung đột sẽ giảm dần cho đến lúc bình hóa hay không tạo một dậy khởi nào khi tâm gặp sự khác biệt ở cảnh hay ở người đối diện, người xung quanh.


Tu tập, quán chiếu nội tại, tu sửa thường xuyên giúp cho ta tự điều chỉnh một cách tự nhiên không cần cố gắng. Đó cũng là nhờ cái tôi, cái ngã ích kỷ, ngã mạn tự thu hẹp dần đến khả năng bình thường hóa một cách tự động theo từng môi trường, từng hoàn cảnh, cảnh ngộ.


Trong trường hợp này người tu tại gia gặp sự dễ dàng hơn người tu sĩ vì hình thức hay còn gọi là bị chấp tướng.


Chỉ có sự tỉnh thức thường xuyên mới giúp ta tự điều chỉnh 24 trên 24 toàn thời gian và thường trực.


Muốn có khả năng tự điều chỉnh theo môi trường sống để tránh xung khắc với người, hay khiến người xung khắc với mình, ta cần khả năng chịu đựng và tự hóa giải. Nếu chịu đựng mà cảm giác chịu đựng ta sẽ bị dồn nén, mà sự dồn nén sẽ khiến xung khắc gia tăng, thất vọng và sự ghét gia tăng.


Sự tự điều chỉnh tâm thân ý cần sự giúp đỡ của hơi thở và trí tuệ, sự hiểu biết và bao dung, tha thứ, bao gồm tất cả điều kiện cần phải có là một tình thương cao cả.


Chính tình thương cao cả đại đồng giúp cho ta sức mạnh chịu đựng mọi khác biệt để hòa mình với đời sống, với con người.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880