7-11-08 – 6:00 giờ sáng
Những gì ta thấy xảy ra trong hiện tại thật ra đã bắt đầu xảy ra từ trước, có khi mấy mươi năm hoặc cả trăm năm trước. Hiện tại chỉ là kết quả của một tiến trình dài lâu.
Người Minh Triết phải có một cái nhìn ba thời kỳ trong một không gian ba chiều. Cần có một cái nhìn rộng rãi hơn, vì khi nhìn cục bộ ta sẽ đi sai đường.
Từ cái nhìn đó, ta phải nhận định cho rõ công việc ta đang làm. Làm cho ai, và làm gì?
Tinh thần hy sinh cho quần sanh, đại chúng không có nghĩa là bỏ rơi bản thân hay gia đình, mà cũng phải hoàn tất bổn phận gia đình rồi mới tiến tới nhân quần xã hội, rồi đến sinh linh, thế giới đại đồng.
Gửi ý kiến của bạn