8. Từ Giã Palawan

29 Tháng Chín 200412:00 SA(Xem: 18869)
8. Từ Giã Palawan

6 giờ sáng 17-10-2003, nhà ngủ Legend, Palawan

Tôi thức dậy từ 5 giờ sàng, tập thể dục theo chương trình trong truyền hình. Đài 23 đang chiếu buổi lễ kỷ niệm 25 năm giáo hoàng của Đức Gioan Phao Lô II, tục danh là Karol Josef Wojtyla, người Ba Lan tại công trường thánh Phêrô.

Quang cảnh trang nghiêm. Các vị hồng y mặc lễ phục, đội nón cao. Các em trai đang hát thánh ca. Đức Giáo Hoàng ngồi trên ghế cao, người khom xuống trong chiếc áo rộng màu vàng. Ống kính thu hình chiếu tượng Chuá Jesu từ dưới chân gầy gò của Ngài lên đến xương sường nhô ra. Mặt Chuá cuối xuống, đầu đội vòng gai, máu chảy từ hai bên màng tang. Hai tay Ngài bị đóng đinh trên cây thánh giá.

Sân nhà thờ tràn ngập 50.000 giáo dân. Trên nóc nhà thờ là tuợng của các vị thánh. Đức Giáo Hoàng bắt đầu đọc diễn văn với một giọng nhẹ nhàn hơi run vì bệnh Parkinson..

11 giờ sáng, trên máy bay trở về Manila.
Cả buổi sáng không khí ở phòng khách nhà ngủ thật thận mật, ấm cúng và cảm động. Kẻ ở người đi đều có vẻ lưu luyến nhau. Nhiều người ôm nhau khóc.  Nguỵ Vũ hát “Bài ca học trò” tặng các em trẻ. Kỳ Duyên và Nguỵ Vũ cùng mọi người hát bài "Bên Em Đang Có Ta".

Đến trứơc cửa phi trường, các cô các bà mà tôi gặp trong làng nắm tay tôi mắt rưng rưng. Tôi dúi tiền vào tay một chị. Chị lắc đầu không nhận, bảo rằng chúng tôi sang Phi rất tốn kém nên chị không chịu nhận tiền, rồi hôn tôi giả biệt, nước mắt quanh tròng.

Trên máy bay tôi ngồi cạnh Nguỵ Vũ, người đang phụ trách chương trình tuyển chọn bài cho tuyển tập "Hành trình biển đông" I và II gồm các bài viết của người tị nạn. Anh ở Pulau Bidong năm 1989. Vũ nói: "Tôi đã sống những gì mà các đồng bào tạ Phi đang sống, nên tôi rất gần gũi với họ". Mấy ngày nay Nguỵ Vũ làm phóng sự trực tiếp cho các đài phát thanh khắp nước Mỹ như Dallas, Hoa Thịnh Đốn, Seattle, Houston và VNCR ở Little Saigon vùng Nam Cali. Tôi hỏi sau khi về mình sẽ làm gì. Vũ bảo: "Chỉ tường trình sự thật". Vũ cho rằng mọi người hiện diện tại Phi là để thể hiện tình thương, tình người.

3 giờ 15. Buổi họp bỏ túi tại văn phòng tại Manila.

blank

LS Trịnh Hội đang giới thiệu các đại diện cộng đồng
đến từ các đảo xa với các nhà báo

LS Trịnh Hội mời mọi người ngồi vòng quanh trong phòng ăn và nhà bếp để đọc bản thông báo mới phát hành:
" Hiện nay Bộ Ngoại Giao Mỹ đang cứu xét lời đề nghị của văn phòng. Trong bản Báo Cáo đã được nộp cho Quốc Hội Mỹ cho tài khóa năm 2004 (10/2003-9/2004) - Proposed Refugee Admissions for Fiscal Year 2004 - Report to the Congress, nhóm người Việt còn lại được xác nhận là một trong bốn nhóm đang được cứu xét (under active consideration)....

Toà Bạch Ốc hiện đang ủng hộ một giải pháp toàn diện (comprehensive solution) đối với vấn đề người Việt tại Phi Luật Tân. Trong quá khứ, một khi đã được nêu đích danh trong bản báo cáo cho quốc hội, chưa có nhóm nào không được giải quyết.

Tuy đây là một dấu hiệu khả quan, điều này không có nghiã là Chính phủ Mỹ đã có quyết định chính thức. Nó cũng không có nghiã là ai cũng sẽ được đi định cư.

Vì vậy, Văn phòng có lời đề nghị: tất cả những người Việt Nam cần suy nhắc kỷ lưỡng, từ tốn trong mọi quyết định của mình liên hệ đến công ăn việc làm và tương lai."

Sau đó, LS Hội yêu cầu mọi người tự giới thiệu cho quen biết nhau. Có 12 trong 21 đại diện vùng. Anh giới thiệu Ban Đại Diện Trung Ương và đại diện các vùng. Mỗi nhà báo tự giới thiệu : anh Du Miên, Hoàng Khởi Phong, Nguyễn Ngân, Ngụy Vũ, .... Nhân dịp này tôi biếu quyển Lên Đường có mang theo trao cho đại diện từng địa phương và nhờ văn phòng chánh trao cho 9 ban đại diện vắng mặt.

Tôi nói vì đồng bào bị kẹt tại Phi trên mười mấy năm không được đi đâu nên tôi biếu quyển sách có ghi lại hành trình đã đi nhiều quốc gia vận động cho thuyền nhân, cũng như đi viếng thăm nhiều trại tị nạn cho họ đọc đỡ buồn và cảm thấy không bị bỏ quên. Nhất là trong quyển Lên Đường có đoạn tôi ghi lại dữ kiện năm 1996 về nguyện vọng của đồng bào tại Phi qua các thơ từ của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Palawan ngày 18-8-96, hay thư của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ ở Thánh Thất Cao Đài Palawan. Một la ùthư khác ngày 19-8-96 với chữ ký của 157 thuyền nhân tại trại PFAC tức Philippines First Asylum Camp cho biết nguyện vọng khát khao của họ là được đi định cư ở một đệ tam quốc gia. Thêm một lá thư khác cuả 46 gia đình tại Trung Tâm Người Việt taị Palawan cho biết họ " không muốn tái định cư " trong Làng Việt Nam, một nơi xa xôi hẻo lánh vì " nơi này khó khăn trong sinh hoạt, cũng như con em chúng tôi sẽ gặp trở ngại trong vấn đề học hành và thiếu thốn mọi mặt."

Tôi cũng phân chia CD nhạc của chị Lệ Thu gởi tặng đồng bào tại Phi. Nhiều cô gái hay các bà ở xa cũng xin riêng cho gia đình mình sách và nhạc. Tôi sách theo đến 2 vali nhỏ nên cũng đủ để biếu thêm cho nhiều người trẻ.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
01 Tháng Năm 2006(Xem: 41182)
06 Tháng Tư 2005(Xem: 42128)
06 Tháng Tư 2005(Xem: 48150)
03 Tháng Tư 2005(Xem: 41761)
01 Tháng Tư 2005(Xem: 35875)
20 Tháng Ba 2005(Xem: 40795)
18 Tháng Ba 2005(Xem: 40543)
17 Tháng Ba 2005(Xem: 42478)
14 Tháng Ba 2005(Xem: 38906)
12 Tháng Ba 2005(Xem: 44346)
26 Tháng Mười Hai 2004(Xem: 39463)
1,863,880