6. Đi gởi "i meo" về tòa soạn

29 Tháng Chín 200412:00 SA(Xem: 16433)
6. Đi gởi "i meo" về tòa soạn

633800593680625000

Hoàng Khởi Phong (giữa) và Phạm Bích Hoan đang đi gởi e-mail bằng xe ôm

Buổi sáng 16-10-2003, khách sạn Legend

Căn phòng khách của khách sạn Legend ồn ào náo nhiệt hơn ngày thường. Người tị nạn tại Palawan gồm những người sống rải rác trên đảo hay sống trong làng đều đến đây để được các luật sư hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ sẵn sàng cho trường hợp được phỏng vấn đi định cư ở Hoa Kỳ hay các nước khác.

Các tài liệu phải được soạn lại cho đầy đủ. các lời khai phải được kiểm lại cho đúng. Lý do ra đi, tình trạng gia đình khi rớt thanh lọc và nay sau nhiều năm có những gì thay đổi từ đời sống cho đến tuổi tác, số người trong gia đình thêm hay bớt vì cha mẹ mất hay sanh thêm con cái.

Vừa rồi tôi đi theo các anh Hoàng Khởi Phong, Nguyễn Ngân và Phạm Bích Hoan ra phố để các anh gởi bài và hình về tòa soạn . Quân lái xe đưa chúng tôi đi. Anh là thổ địa tại đảo này và qua đây cưới vợ, có con và ở lại vì xin cho vợ qua Mỹ không được. Quân bèn qua Palawan tìm kế sinh nhai, dù làm ra ít tiền nhưng được ở gần người yêu.

633800593810156250

Huỳnh Mai đi xe lôi ra phố mua phim chụp hình

Văn phòng dịch vụ internet nhỏ, có độ 10 máy, phân nữa có DSL . Tôi nhường 1 máy DSL còn trống cho anh Hoan và anh Phong để các anh gởi bài về báo Người Việt. Anh Hoan nói Việt Báo có bài Nguyễn Ngân rồi mà Người Việt chưa đăng bài nào hết của anh Phong. Anh Phong nói đã gọi về tòa soạn . Tôi bảo NV dùng AOL nên mỗi khi mở ra thì bài chui vào old mail, thơ cũ. Vì vậy nên hay bị sót bài. Tôi thường hay gởi e-mail bài cho mailing list xong, vẫn phải chụp bài và hình đem đến tòa soạn cho chắc ăn.

Internet ở đây cũng rẽ, chỉ 36 peso một giờ, chưa đến 1 Mỹ Kim (54 peso). Ở Việt Nam khoảng 30 xu, có cả webcam để hai bên có thể nhìn nhau nói chuyện qua microphone hay đánh máy để đối thoại. Các cháu của tôi hay kể chuyện đi học cho tôi nghe qua yahoo Messenger. Thật vui. Có khi tôi đưa hình hay các đồ vật cho chúng xem.

Các cô chú hay canh tôi trong màn hình internet. Mỗi khi thấy tên tôi bật lên màu vàng là chúng viết "Cô ơi hay mợ ơi, con đây nè." Có khi tôi phải trốn như mình không có ở đó. Vì khi trả lời thì như hôm đó tôi phải thức khuya còn các cháu thì nhịn ăn trưa vì ham nói chuyên. Bên Việt Nam 12 giờ trưa thì bên Cali là 10 giờ đêm.

10 gờ sáng. Gởi e-mail xong về nhà ngủ thì giờ phỏng vấn người tị nạn bắt đầu. Nhà ngủ dành một căn phòng cho các luật sư làm việc . Các anh trong Ban Đại diện cộng đồng tại Manila và Palawan thật là chu đáo, có lòng và sốt sắng, nhanh nhẹn. Mọi việc được sắp xếp hết sức thứ tự. Công việc phải được tiến hành cho nhanh vì luật sư thì ít mà người tị nạn thì nhiều.

633800593954531250

LS Trần Kinh Luân đang phỏng vấn người tị nạn

Anh Tài chủ tịch Palawan đứng ngoài cửa xếp thứ tự. Anh Nguyễn Văn Huyên lo chuẩn bị hồ sơ có hình. Những người sắp đến phiên được mời vào phòng ngồi nơi 2 hàng ghế cuối phòng. Theo vòng tròn từ trái qua thì LS Nguyễn quốc Lân, ngồi một góc, đến LS Nguyễn Trung, LS Trần Kinh Luân rồi đến cô Trang.

Tôi gặp lại chị Hiền vợ anh Tôn cư ngụ trong căn nhà dột mái hư hỏng tại làng Việt Nam. Anh lúc nào cũng tỏ vẻ ái ngại. Tôi chạy vội lên phòng lấy bánh đưa cho 2 con anh chị ăn cho đỡ đói khi đợi làm thủ tục.

Sáng nay khi gặp Ngụy Vũ ở phòng ăn, tôi hỏi bây giờ mình làm gì sau khi về. Vũ bão "tường trình cho đúng sự thật". Gặp Trung thành và Lynn. Thành nói tội nghiệp người trong làng quá. Sao mà họ sống khổ như vậy. Nhà dột hết. Kỳ Duyên thì bảo chắc phải gây quỹ thêm. Nhất là nghe nói cuối tháng nay có một số gia đình bị đuổi ra khỏi trại cũ.

Anh Trung Nghĩa thì gặp tôi ở thang máy. Anh có mối ưu tư cho một trại trẻ em mù tại Việt Nam do một bà sơ đảm trách. Dì Phước rất tốt, sống nghèo, cực khổ hy sinh để lo cho các em. Bà muốn xin 400 cái mùng. Mỗi cái 2 đô. Anh Nghĩa bảo mình không cần xin cho đủ. Bao nhiêu cái cũng được.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
01 Tháng Năm 2006(Xem: 41182)
06 Tháng Tư 2005(Xem: 42128)
06 Tháng Tư 2005(Xem: 48150)
03 Tháng Tư 2005(Xem: 41761)
01 Tháng Tư 2005(Xem: 35876)
20 Tháng Ba 2005(Xem: 40795)
18 Tháng Ba 2005(Xem: 40543)
17 Tháng Ba 2005(Xem: 42478)
14 Tháng Ba 2005(Xem: 38906)
12 Tháng Ba 2005(Xem: 44347)
26 Tháng Mười Hai 2004(Xem: 39463)
1,863,880