F- Bới Tóc, Mặc Áo Bà Ba, Đội Nón Lá Là Dân Giải Phóng

13 Tháng Mười Hai 200412:00 SA(Xem: 23467)
  F- Bới Tóc, Mặc Áo Bà Ba, Đội Nón Lá  Là Dân Giải Phóng

Hôm cô B. sắp về Sàigòn thì lính Miên xét nhà Việt kiều và lấy hết căn cước của họ. Nếu không có căn cước thì Việt kiều không thể xin giấy thông hành được và cũng không dám bước ra đường. Những người muốn hồi hương phải âm thầm lo giấy. Ban đêm có một tổ chức lại từng nhà Việt kiều hỏi "Muốn về Sàigòn hay về Hànội". Trả lời muốn về bên nào cũng chết nên người nào cũng phải nói "Muốn ở lại" (?).

Những người hoạt động cho Cộng sản bị bắt trước nhất, vì ở xóm nào, đường nào ai làm gì lính kín Miên đều biết hết, nên lúc này họ cứ đến tận nhà mà bắt đi. Mấy người không theo Cộng sản thì bị làm tiền, nhiều khi lo tiền họ cũng vẫn bắt như thường. Trường hợp ông V. bị bắt, vợ ông đã lo hai triệu mà họ cũng vẫn chưa thả. Vào giờ giới nghiêm có những tổ chức đi bằng honda tìm thanh niên Việt kiều mà đánh và bắt đi luôn.

Lính Miên kỵ nhất ba điểm, thứ nhất là bới tóc, nhì là mặc áo bà ba, ba là đội nón lá. Ai ăn mặc như vậy là bị coi như là dân giải phóng. Những người buôn gánh bán bưng ở Soài Riêng bị giết rất nhiều vì ba điểm này (tại Soài Riêng có khoảng bốn ngàn Việt kiều). Lính Miên còn tuyên bố Việt Cộng, Việt kiều, Việt Nam đều là người Việt cả.

Những đàn bà Việt kiều nào muốn đi chợ mua thức ăn thì phải ăn mặc giả làm người Miên, mặc xịp với áo chanh (áo bà ba Miên ngắn, tay rộng, có hai túi), tóc cắt bum bê rồi uốn theo kiểu mấy bà Miên. Cô B. nói rằng lúc này ở trên đó ai cũng cắt đầu tóc hết, lớp thì cạo đầu để cầu nguyện cho tai qua nạn khỏi, lớp thì cắt uốn như cô, áo bà ba quần đen đem giấu hết, nhất là áo dài thì không ai dám mặc ra đường. Hôm cô đi xe hơi ra Pochentong (sân bay) dọc đường cô ta thấy một bà mặc áo dài bị lính Miên xúm lại, đứa kéo vạt trước, đứa dằn vạt sau, đứa nghịch đầu tóc, làm quần áo đầu cổ bà ta tả tơi.

Những nơi xa thành phố, lính Miên bắn và chặt đầu Việt kiều, quăng xuống hầm rồi cho xe ủi đất chạy lên, tay chân các thây ma ló ra khỏi mặt đất bị chó tha tứ tán. Có nhiều nhà bị đốt, trẻ em chạy ra ngoài thì bị lính Miên chụp ném trở vào. Tại thành phố Phnom Penh, dãy nhà gần rạp hát Casino và đường Piquet quen gọi là Xóm Thợ May gồm toàn là người Việt khá giả ở đã bị bắt sạch. Tại khu nhà thương Calmette, những Việt kiều làm cho người Pháp bị bắt luôn. Người Pháp và người Tàu thấy cảnh chết chóc, họ đã chán nản và bắt đầu lo giấy hồi hương.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
03 Tháng Tư 2005(Xem: 41761)
01 Tháng Tư 2005(Xem: 35876)
1,863,880